Lee Hooyeon Đảo Thiên Đường: 'Tôi luôn mong Wukong sẽ thật hạnh phúc'

Lee Hooyeon chia sẻ với SAOstar về cảm xúc khi phải rời khỏi nhà chung Đảo Thiên Đường.

- Cảm xúc của bạn như thế nào khi phải rời khỏi nhà chung?

Việc tôi phải rời khỏi nhà chung Đảo Thiên Đường là điều dễ hiểu vì tôi không có được tình cảm của chàng trai nào.

Tuy nhiên, tôi tiếc là có thể sẽ khó gặp lại các bạn trong nhà chung. Trong thời gian ở cùng với mọi người, tôi đã có nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm rất vui cũng như học hỏi được nhiều điều tuyệt vời. Tôi cũng cảm nhận là mình đã trưởng thành hơn sau hành trình tại Đảo Thiên Đường.

Lee Hooyeon được nhiều khán giả yêu thích với hình ảnh cô nàng nhẹ nhàng, trong sáng tại Đảo Thiên Đường.

Lee Hooyeon được nhiều khán giả yêu thích với hình ảnh cô nàng nhẹ nhàng, trong sáng tại Đảo Thiên Đường.

- Với 2 chàng trai đến từ Hàn Quốc là Minuk và Sung Ieon, bạn thoải mái hơn khi tiếp xúc với ai?

Cả Minuk và Ieon đều khiến tôi thoải mái, cảm thấy thân thiết như những người bạn với nhau thay vì tình cảm khác giới. Chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau vì cùng ngôn ngữ và thường là chia sẻ sự lo lắng hoặc nói chuyện phiếm với nhau. Còn chàng trai ở nhà chung khiến tôi rung động và có cảm xúc là Wukong.

- Điều gì khiến bạn quyết định dừng tình cảm dành cho Minuk và chuyển sang chủ động hơn với Wukong?

Lúc đầu, tôi từng có cám xúc dành cho Minuk. Tuy nhiên, sau khi Minuk đi hẹn hò với Khánh Linh, tôi nhận thấy anh dành tình cảm cho Linh nhiều hơn. Khoảnh khắc đó, tôi có chút buồn và thất vọng. Tuy nhiên, sau đó tôi có cơ hội được tiếp xúc nhiều với Wukong và nhận ra anh chàng này có vẻ ngoài vui vẻ, còn bên trong có suy nghĩ rất sâu sắc.

Khi tôi đang băn khoăn, Sung Ieon đã tư vấn rất nhiều, khuyên tôi nên thành thật với cảm xúc của mình và dũng cảm đối mặt. Lúc đó, tôi nhận ra tình cảm dành cho Wukong rất lớn nên đã chủ động bày tỏ với anh chàng này.

Lee Hooyeon dành tình cảm đặc biệt cho Wukong tại Đảo Thiên Đường.

Lee Hooyeon dành tình cảm đặc biệt cho Wukong tại Đảo Thiên Đường.

- Vậy bạn ấn tượng điểm nào ở Wukong?

Wukong có một năng lượng tràn đầy khiến tôi cảm thấy bị thu hút. Lúc nào vẻ mặt của anh ấy cũng rất rạng rỡ và mang lại niềm vui, sự thoải mái cho những thành viên trong nhà chung. Tôi cũng rất thích ánh mắt của Wukong.

Anh ấy có chia sẻ là từng gặp biến cố, chuyện buồn trong quá khứ nhưng đã cố gắng không ngừng để trở thành một DJ nổi tiếng như hiện tại. Điều này càng khiến tôi ngưỡng mộ Wukong, đặc biệt là thái độ làm việc của anh ấy.

- Cảm xúc của bạn như thế nào khi phải rời khỏi nhà chung, trong khi Wukong sẽ tiếp tục với chương trình và có khả năng sẽ tìm được tình yêu tại Đảo Thiên Đường?

Việc tôi cảm mến Wukong chỉ là cảm xúc riêng của tôi. Tôi cũng không muốn điều này ảnh hưởng đến tình cảm của Wukong dành cho cô gái mà anh yêu thích trong chương trình. Sau cùng, tôi luôn mong Wukong sẽ hạnh phúc vì anh ấy là một người rất tuyệt vời.

Khi phải rời khỏi nhà chung, Lee Hooyeon mong rằng Wukong sẽ hạnh phúc với lựa chọn của anh chàng.

Khi phải rời khỏi nhà chung, Lee Hooyeon mong rằng Wukong sẽ hạnh phúc với lựa chọn của anh chàng.

- Hooyeon từng có buổi hẹn hò cùng Hà An Huy tại Đảo Thiên Đường. Bạn nhận xét thế nào về chàng trai này?

Tôi cảm nhận Hà An Huy tuy thoạt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng là một người rất nghiêm túc và hết mình khi làm việc. Điều này ở Huy khá giống với tôi. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy Huy là một chàng trai ấm áp và tinh tế.

Khi có cơ hội đi hẹn hò với Huy, tôi lại đang có cảm xúc dành cho Minuk và Wukong. Do đó, cảm xúc mà tôi dành cho Huy trong buổi hẹn hò là như bạn bè thay vì rung động giữa nam và nữ. Tôi cũng mong Huy sẽ tìm được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Lee Hooyeon và Hà An Huy trong buổi hẹn hò.

Lee Hooyeon và Hà An Huy trong buổi hẹn hò.

- Cảm xúc của bạn như thế nào khi biết Hà An Huy là người rời khỏi nhà chung cùng với mình?

Tôi thật sự rất buồn khi nghe tin Hà An Huy phải rời khỏi nhà chung. Trước đó, tôi đã nghĩ Huy sẽ không phải dừng lại. Bạn ấy luôn đứng phía sau, chăm sóc cho các thành viên trong nhà chung. Nhiều lần, Huy hát và chơi guitar giúp không khí trong nhà chung thêm vui vẻ, nhờ đó mọi người gắn kết với nhau hơn. Khi Huy phải rời khỏi nhà chung, bạn ấy còn đến an ủi tôi. Lúc đó, tôi không có đủ dũng cảm để nhìn Hà An Huy.

Cô nàng khoe món quà đặc biệt mà Hà An Huy tặng khi rời khỏi nhà chung là chiếc nón lá Việt Nam.

Cô nàng khoe món quà đặc biệt mà Hà An Huy tặng khi rời khỏi nhà chung là chiếc nón lá Việt Nam.

- Một kỷ niệm đáng nhớ giữa bạn với Rayeon khi hai bạn ở chung phòng?

Chúng tôi ở cùng phòng tại nhà chung và có rất nhiều kỷ niệm vui với nhau. Tôi và Rayeon có những buổi sáng cùng dậy, cùng pha cà phê. Rayeon cũng rất thích hát và hát hay nên tôi vô cùng thoải mái khi ở cùng Rayeon.

- Với những cô gái đến từ Việt Nam, bạn thân thiết với ai nhất?

Trong những bạn nữ đến từ Việt Nam, tôi thân nhất với Khánh Linh và cũng học được rất nhiều điều thú vị từ cô gái này. Ban đầu, tôi khá e dè, chưa hòa nhịp với mọi người. Trong khi đó, Khánh Linh rất chủ động trong mối quan hệ với mọi người. Phong thái tự tin của cô gái này khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Điều khiến Hooyeon buồn khi phải rời khỏi nhà chung là ít có cơ hội gặp lại những người bạn thân thiết tại chương trình.

Điều khiến Hooyeon buồn khi phải rời khỏi nhà chung là ít có cơ hội gặp lại những người bạn thân thiết tại chương trình.

Cảm ơn Lee Hooyeon và buổi trò chuyện này. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công!

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/lee-hooyeon-dao-thien-duong-toi-mong-wukong-se-hanh-phuc-202410231406029782.html