Lee Si Young mang thai lần 2 bất chấp sự phản đối của chồng cũ
Quyết định đơn phương mang thai sau ly hôn của Lee Si Young ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận tại Hàn Quốc. Bên cạnh những ý kiến phản đối, nhiều khán giả thể hiện sự đồng cảm và ngưỡng mộ trước sự can đảm của cô khi lựa chọn tiếp tục làm mẹ trong hoàn cảnh đầy thách thức.
Ngày 8/7, nữ diễn viên Lee Si Young bất ngờ thông báo cô đang mang thai lần thứ hai thông qua một bài đăng đầy cảm xúc trên mạng xã hội cá nhân. Điều khiến dư luận chú ý là cô tiết lộ đã quyết định cấy phôi đông lạnh mà không có sự đồng thuận từ chồng cũ.
"Tôi hiện đang mang thai. Tôi quyết định tự mình chia sẻ tin tức này để ngăn chặn mọi hiểu lầm hoặc suy đoán trong tương lai", Lee viết.

Lee Si Young. Ảnh: KT
Nữ diễn viên cho biết, hành trình làm mẹ của cô bắt đầu từ 8 năm trước khi sinh con trai đầu lòng Jungyoon trong bối cảnh chưa kết hôn và đang quay phim truyền hình. Lee thừa nhận cô từng mang nhiều cảm xúc tiêu cực và hối tiếc vì không thể hoàn toàn đón nhận niềm vui làm mẹ khi đó.
Lee chia sẻ rằng trong thời gian còn hôn nhân, cô đã trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để chuẩn bị cho đứa con thứ hai. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, phôi thai vẫn chưa được sử dụng và thời điểm ly hôn cũng là lúc thời hạn lưu trữ phôi đông lạnh sắp kết thúc.
"Khi thời hạn lưu trữ phôi đông lạnh đến gần, tôi đã lựa chọn tiến hành cấy ghép. Mặc dù đối phương không đồng ý, nhưng tôi sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm cho quyết định của mình", nữ diễn viên viết. Cô cũng bày tỏ mối gắn bó sâu sắc với phôi thai – điều khiến cô không thể từ bỏ: "Tôi không thể tự mình vứt bỏ phôi thai. Đứa con đầu lòng đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và ý nghĩa – tôi không muốn phải hối tiếc thêm lần nào nữa".
Quyết định đơn phương mang thai sau ly hôn của Lee Si Young ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận tại Hàn Quốc. Bên cạnh những ý kiến phản đối, nhiều khán giả thể hiện sự đồng cảm và ngưỡng mộ trước sự can đảm của cô khi lựa chọn tiếp tục làm mẹ trong hoàn cảnh đầy thách thức.

Lee Si Young trong "Sweet Home"
Dù thừa nhận sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước, Lee khẳng định niềm tin vào quyết định của mình: "Đứa trẻ này, giống như đứa đầu tiên của tôi, đã mang lại cho tôi sức mạnh và sự bình yên. Tôi cảm thấy viên mãn và biết ơn hơn bao giờ hết".
Lee Si Young kết hôn vào năm 2017 với một doanh nhân hơn cô chín tuổi và sinh con trai vào năm 2018. Đầu năm nay, cô xác nhận đã ly hôn.
Khép lại chia sẻ, Lee gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ và cam kết sẽ nuôi dạy con với "tình yêu thương, lòng biết ơn và trách nhiệm”, dù phải làm mẹ đơn thân. "Tôi cảm thấy rất khiêm nhường trước cơ hội thứ hai được làm mẹ và sẽ chân thành tiếp nhận mọi lời chỉ trích hoặc lời khuyên".
Lee Si Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2008 với bộ phim "Urban Legends Deja Vu". Một năm sau, cô bất ngờ vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình đình đám "Vườn sao băng" – tác phẩm kinh điển giúp nhiều diễn viên trẻ trở thành ngôi sao.
Thừa thắng xông lên, Lee Si Young nhanh chóng được các nhà sản xuất tin tưởng giao vai chính trong loạt phim truyền hình như "Poseidon", "Wild Romance", "Golden Cross"... Cô cũng có cơ hội hợp tác với nhiều "nam thần" nổi tiếng của màn ảnh Hàn như Lee Dong Wook, Choi Siwon, góp phần củng cố vị trí của mình trong làng giải trí.
Tác phẩm gần đây nhất của nữ diễn viên là "Sweet Home", phát hành trên nền tảng Netflix. Trong phim, cô vào vai Seo Yi Kyung – một lính cứu hỏa từng thuộc lực lượng đặc biệt. Với những phân cảnh hành động dứt khoát, mạnh mẽ, Lee Si Young nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình, chứng minh sự đa dạng và chiều sâu trong diễn xuất của mình.