Leicester bỏ xa Chelsea tới 4 điểm, Milan văng khỏi nhóm dự Champions League

Leicester xây chắc vị trí trong nhóm dự Champions League. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 27/4, "Bầy cáo" Leicester City có chiến thắng ngược dòng trước Crystal Palace ở trận đấu muộn vòng 33 Premier League, qua đó giữ vững vị trí trong top 4 với 62 điểm, hơn Chelsea 4 điểm và hơn vị trí thứ 5 của West Ham 7 điểm.

Đây là giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường của Leicester. Với 62 điểm sau 33 vòng cũng là thành tích ấn tượng thứ 3 trong lịch sử tham dự giải vô địch quốc gia (VĐQG) Anh của "Bầy cáo", chỉ sau mùa 1962-1963(66 điểm) và 2015-2016 (72 điểm).

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Leicester từ bỏ cách thi đấu thận trọng để dâng cao đội hình gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, Crystal Palace không phải là đối thủ dễ bắt nạt. "Đại bàng xanh" chỉ cần một cơ hội để giành lợi thế. Wilfried Zaha chứng tỏ anh là hung thần với mành lưới của "Bầy cáo" với pha lập công thứ 6 trong 7 lần chạm trán CLB chủ sân King Power gần nhất.

Bàn mở tỉ số của đội khách có sự góp sức không nhỏ của Youri Tielemans. Tiền vệ người Bỉ để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Eberechi Eze băng xuống, kiến tạo cho đàn anh sinh năm 1992.

Trận đấu trên sân King Power trở thành show diễn của các chân sút đến từ châu Phi. Zaha mở tỉ số, nhưng Kelechi Iheanacho còn làm được nhiều hơn thế. Trong ngày Jamie Vardy bị hàng thủ Palace khóa chặt, tuyển thủ Nigeria tỏa sáng rực rỡ với đường kiến tạo cho Timothy Castagne gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Phút 80, anh có pha lập công ấn định thắng lợi 2-1 cho Leicester.

Phong độ của Iheanacho đang rất tốt. Anh ghi 14 bàn trong 14 trận gần nhất cho "Bầy cáo" trên mọi đấu trường. Trước đó, cựu cầu thủ Man City cần đến 76 trận để có thành tích ghi bàn này.

Leicester giành 19 điểm từ vị thế của đội bị dẫn trước ở Premier League mùa này, thành tích chỉ kém M.U (28 điểm).

* Tại Serie A, Napoli vươn lên chiếm vị trí thứ 3 trên BXH Serie A và khiến Juventus, AC Milan lâm nguy trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

AC Milan không chỉ vuột mất cơ hội đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Atalanta, mà còn văng khỏi top 4 Serie A sau thảm bại 0-3 trong chuyến làm khách Lazio ở trận đấu muộn nhất vòng 33.

Lazio vùi dập AC Milan. Ảnh: Serie A

Lazio vùi dập AC Milan. Ảnh: Serie A

Joaquin Correa là cái tên gieo ác mộng cho AC Milan. Tiền đạo người Argentina phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Gianluigi Donnarumma rồi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Lazio ngay phút thứ 2.

Joaquin Correa nhân đôi cách biệt ở phút 51 sau khi khéo léo loại bỏ trung vệ Fikayo Tomori rồi sút cháy lưới đội khách. Chiến thắng 3-0 của Lazio được ấn định với pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc của Ciro Immobile ở phút 80.

Ngoài 3 lần để thủng lưới, AC Milan còn may mắn thoát khỏi 2 bàn thua trông thấy ở trận này. VAR từ chối bàn thắng của Manuel Lazzari vì lỗi việt vị trong hiệp 1 và Ciro Immobile bấm bóng dội cột dọc khi bước sang hiệp 2.

Chiến thắng 3-0 giúp Lazio củng cố vị trí thứ 6 và tấm vé dự Europa League mùa sau với 61 điểm sau 33 vòng đấu. Trong khi đó, AC Milan rơi xuống vị trí thứ 5 với 66 điểm.

Napoli là cái tên đẩy AC Milan ra khỏi top 4 Serie A. Tiemoue Bakayoko sút xa mở tỷ số ngay phút 11 và Victor Osimhen ghi bàn điệu nghệ ở phút 13 để giúp Napoli nhẹ nhàng hạ gục Torino 2-0.

Chiến thắng trước Torino, cộng với việc Juventus (hòa Fiorentina 1-1) và AC Milan sảy chân ở vòng này giúp Napoli vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH Serie A. Napoli, Juventus, AC Milan có cùng 66 điểm sau 33 vòng đấu và chỉ hơn kém nhau chỉ số phụ.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/254985/leicester-bo-xa-chelsea-toi-4-diem-milan-vang-khoi-nhom-du-champions-league.html