Leicester City gây sốc, Arsenal gặp khó

Có lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ Leicester City đã có một trận đấu bế tắc và để thua đội bóng mới lên hạng - Fulham. Ở một diễn biến khác, kết quả bốc thăm vòng 3 FA Cup khiến nhà đương kim vô địch Arsenal gặp khó.

Leicester City thua sốc trước tân binh Fulham ngay trên sân nhà. Ảnh: PA

Leicester City thua sốc trước tân binh Fulham ngay trên sân nhà. Ảnh: PA

Ở trận đấu muộn nhất vòng 10 Premier League rạng sáng ngày 1-12, câu lạc bộ (CLB) Leicester City được đánh giá cao hơn rất nhiều so với “tân binh” Fulham. Một trận thắng trên sân nhà cũng sẽ giúp đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Brendan Rodgers san bằng cách biệt về điểm số với Liverpool cũng như Tottenham và vươn lên vị trí thứ nhì Bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, bị đánh giá thấp hơn nhưng ở trận đấu này các cầu thủ Fulham đã thi đấu cực kỳ quyết tâm với hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Cho dù đã tung vào sân đội hình mạnh nhất nhưng phải đến phút 19, đội chủ nhà mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đội khách. Đáng tiếc, Tielemans lại sút bóng dội cột dọc. Wesley Fofana trong nỗ lực băng vào đá bồi cũng đưa bóng tìm đến xà ngang.

Phút 26, Vardy có cú giật gót khá tinh tế từ đường căng ngang của Praet nhưng không thắng được thủ môn Alphonse Areola. Phung phí những cơ hội tạo ra khiến Leicester City phải trả giá với bàn thua ở phút 30. Từ một tình huống phản công, Andre-Frank Zambo Anguissa đi bóng dũng mãnh từ phần sân nhà rồi chọc khe cho Ademola Lookman thoát xuống, hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel trong thế không bị ai kèm.

Chỉ 10 phút sau, Christian Fuchs có pha va chạm với Bobby De Cordova-Reid trong vòng cấm, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định cho CLB Fulham hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ivan Cavaleiro không bỏ lỡ cơ hội của mình khi đánh lừa Schmeichel để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Bước vào hiệp 2, HLV Rodgers đã tung Cengiz Under và Harvey Barnes vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Thế nhưng, những thay đổi ấy cũng không thể giúp hàng công của Leicester City khởi sắc hơn bởi hàng phòng ngự của Fulham đã có một ngày thi đấu chắc chắn.

Không chỉ bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đội khách, Leicester City còn suýt nhận thêm bàn thua ở phút 74 khi Lookman có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Thủ môn Schmeichel đã chơi rất tập trung khi từ chối cú đúp của chân sút 23 tuổi.

Phải đến phút 85, CLB Leicester City mới rút ngắn được khoảng cách. Trung vệ Tosin Adarabioyo có pha phá bóng bằng đầu đưa bóng đến đúng vị trí của Vardy. Tiền đạo người Anh lập tức làm tường giúp Barnes dứt điểm tung lưới thủ thành Areola ở cự li gần.

Dù thi đấu nỗ lực những phút cuối nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn thắng và chấp nhận thất bại với tỷ 1-2. Với trận thua trên sân nhà, CLB Leicester City vẫn đứng vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn Chelsea và tiếp tục kém ngôi đầu 3 điểm.

Đây đã là trận thua thứ 3 của HLV Rodgers cùng các học trò sau 5 trận (thắng 2) được chơi trên sân nhà ở mùa giải năm nay, trái ngược hẳn phong độ cao khi phải làm khách (thắng 4, thua 1).

Arsenal gặp khó tại FA Cup

Ở mùa giải trước, Arsenal đã xuất sắc đánh bại Chelsea trong trận chung kết để giành chức vô địch FA Cup - danh hiệu đầu tiên dưới “triều đại” của HLV Mikel Arteta. Thành tích này cũng giúp “Pháo thủ” thành London khẳng định vị thế đội bóng số 1 trong lịch sử giải đấu với 14 lần đăng quang, hơn đội về nhì là Man United 2 lần vô địch.

Arsenal sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch FA Cup bằng trận đấu khó khăn. Ảnh: Getty Images

Arsenal sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch FA Cup bằng trận đấu khó khăn. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay CLB Arsenal sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng thử thách đầy khó khăn. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Arteta sẽ tiếp đón CLB Newcastle trên sân nhà Emirates trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 FA Cup.

Cùng chung cảnh ngộ với Arsenal là Liverpool khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp cũng phải “chạm trán” một đối thủ đang chơi tại Premier League là Aston Villa. Với kết quả bốc thăm này, The Kop sẽ thêm 1 lần nữa phải hành quân tới sân Villa Park - nơi chứng kiến thất bại lịch sử 2-7 của họ hồi đầu mùa.

Kết quả bốc thăm vòng 3 FA Cup đã đưa đội á quân mùa trước là Chelsea chỉ phải gặp Morecambe - CLB đến từ League Two (tương đương giải hạng Tư của Anh).

Một đại diện thành London khác là Tottenham thậm chí còn “dễ thở” hơn nhiều với đối thủ đến từ giải hạng… Tám là Marine. Đây là trường hợp đội hạng Tám thứ 2 trong lịch sử vào đến vòng 3 FA Cup.

Hai đội bóng thành Manchester cũng chỉ phải đối đầu các CLB đang chinh chiến tại đấu trường Championship. Man “đỏ” có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Watford còn Man “xanh” cũng được chơi ở sân Etihad với CLB Birmingham City.

Các trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-1 năm sau.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/leicester-city-gay-soc-arsenal-gap-kho-post435505.html