Leverkusen lội ngược dòng kinh điển
Rạng sáng 6/2, Leverkusen bị Cologne dẫn 2-0 nhưng vẫn thắng ngược 3-2 để giành vé vào bán kết cúp Quốc gia Đức.
Trong thế trận giằng co trên sân BayArena, Alejandro Grimaldo hai lần suýt phá vỡ thế bế tắc cho Leverkusen, với một cú đá phạt tuyệt đẹp làm rung xà và một cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, khi hiệp một dần khép lại, Cologne bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số.
Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Leverkusen ở phút 45+10, Damion Downs tung cú sút không thể cản phá từ góc hẹp, khiến các cổ động viên chủ nhà chết lặng.
Bước sang hiệp hai, Leverkusen suýt chút nữa có bàn gỡ hòa khi Florian Wirtz sút bóng đi chệch cột dọc sau pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Marvin Schwabe. Khi sự tiếc nuối chưa kịp nguôi ngoai, chủ nhà lại phải nhận thêm bàn thua.
Linton Maina có pha solo tuyệt vời trước khi tung cú sút hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Cologne.
Trong tình thế khó khăn, Leverkusen thể hiện bản lĩnh của "ông vua lội ngược dòng". Phút 60, Patrik Schick rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng một cú sút lạnh lùng trong vùng cấm, sau đường chuyền thông minh của Wirtz.
Đến phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai, khán đài Bay Arena vỡ òa cảm xúc khi Schick hoàn tất cú đúp của mình bằng một pha đánh đầu tinh tế, gỡ hòa 2-2 cho Leverkusen.
Hưng phấn sau bàn gỡ, Leverkusen tiếp tục dồn ép đối thủ trong thời gian hiệp phụ. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Boniface, cầu thủ được HLV Xabi Alonson tung vào sân từ ghế dự bị, trở thành người hùng của trận đấu với pha dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Leverkusen ở phút 96. Công đầu thuộc về Grimaldo với một pha treo bóng hoàn hảo từ cánh trái.
Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối. Imad Rondic ghi bàn cho Cologne, nhưng VAR không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Chung cuộc, Leverkusen giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, tiến vào bán kết cúp Quốc gia Đức mùa thứ 2 liên tiếp.
Nguồn Znews: https://znews.vn/leverkusen-loi-nguoc-dong-kinh-dien-post1529539.html