Liên hoan phim Cannes 2026: Điện ảnh châu Á gây chú ý

Liên hoan phim Cannes 2026 ghi nhận sự nổi bật của điện ảnh châu Á với nhiều tác phẩm giàu bản sắc và sáng tạo, tạo nên một cuộc đua giành giải Cành cọ vàng sôi động và khó đoán.

Phân cảnh ấn tượng trong phim "Hy vọng" (Hope), ứng cử viên sáng giá cho giải Cành cọ vàng năm nay. Ảnh: The Hollywood Reporter

Phân cảnh ấn tượng trong phim "Hy vọng" (Hope), ứng cử viên sáng giá cho giải Cành cọ vàng năm nay. Ảnh: The Hollywood Reporter

Liên hoan phim Cannes năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của điện ảnh bên ngoài nước Pháp, trong đó châu Á nổi lên như tâm điểm, với loạt đạo diễn tên tuổi như Na Hong-jin (Hàn Quốc) hay Hirokazu Kore-eda và Ryusuke Hamaguchi (Nhật Bản).

Cuộc đua Cành cọ vàng năm nay được đánh giá khó lường khi Hollywood thu hẹp sự hiện diện, nhường sân cho các tác phẩm điện ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân.

Theo Ban tổ chức, đã có hơn 2.500 phim truyện từ 141 quốc gia được gửi về tuyển chọn, mức cao kỷ lục trong những năm gần đây. Giám đốc nghệ thuật của liên hoan Thierry Frémaux nhấn mạnh Cannes tiếp tục giữ vai trò là nơi giới thiệu điện ảnh thế giới, bất chấp bối cảnh sản xuất phim thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu thu hẹp. Ông cho biết việc lựa chọn phim năm nay phản ánh rõ “sức sống của điện ảnh độc lập đến từ khắp các châu lục”.

Phim Châu Á chiếm vị trí trung tâm

Tâm điểm của Cannes 2026 là sự hiện diện của bốn tác phẩm đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Ban giám khảo Park Chan-wook.

Được chú ý nhiều nhất là “Hy vọng” (Hope) của Na Hong-jin - đánh dấu sự trở lại sau 10 năm của đạo diễn người Hàn Quốc tại một liên hoan phim quốc tế.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quốc tế gồm Michael Fassbender, Alicia Vikander cùng nhiều gương mặt Hàn Quốc như Hwang Jung-min và Zo In-sung. Giới quan sát đánh giá đây là ứng viên sáng giá của châu Á cho Cành cọ vàng năm nay.

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản) trở lại với bộ phim “Cừu trong hộp” (Sheep in the Box) lấy bối cảnh tương lai gần của con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI phát triển như vũ bão. Không có con cái, một cặp vợ chồng quyết định nuôi một “hình người nhân tạo” và coi như con trai mình. Tác phẩm tiếp tục khai thác thế mạnh quen thuộc của vị đạo diễn Nhật Bản, đó là khái niệm gia đình, tình yêu và bản sắc con người vượt khỏi ranh giới huyết thống.

Trong khi đó, một đạo diễn khác đến từ Nhật Bản, Ryusuke Hamaguchi, mang đến bộ phim “Bất ngờ ập đến” (All of a Sudden), kể về cuộc gặp gỡ giữa một giám đốc viện dưỡng lão tại Paris và một nhà viết kịch đang mắc bệnh nan y. Bộ phim tiếp tục cho thấy xu hướng làm phim của Hamaguchi đang mở rộng ra ngoài phạm vi Nhật Bản, với các bối cảnh và nhân vật mang tính quốc tế.

Góp mặt lần đầu ở hạng mục tranh giải chính là Koji Fukada với “Ghi chú của Nagi” (Nagi Notes), bộ phim mang sắc thái trầm lắng về ký ức, sự cô đơn và những mối quan hệ cũ quay trở lại trong đời sống nông thôn Nhật Bản.

Chủ tịch liên hoan Iris Knobloch cho rằng Liên hoan phim Cannes 2026 diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng lan rộng khắp nơi nhưng vẫn tiếp tục giữ sứ mệnh “bảo vệ tự do thông qua điện ảnh” và quy tụ các tiếng nói nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm năm nay được thực hiện bởi các đạo diễn đến từ nhiều quốc gia nhưng sử dụng tiếng Pháp như ngôn ngữ chính, phản ánh xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ của điện ảnh. Số lượng đạo diễn nữ tham gia cũng tăng, góp phần tạo nên một mùa giải đa dạng hơn về tiếng nói sáng tạo.

Liên hoan phim Cannes được xem là “bệ phóng” quan trọng của các đạo diễn, nhằm hướng tới giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn hơn- Giải Oscar.

Trương Thùy Dương - Hương Loan

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lien-hoan-phim-cannes-2026-dien-anh-chau-a-gay-chu-y-744414.html