Liên hợp quốc: Hơn 400.000 trẻ em ở Lebanon đã phải sơ tán trong 3 tuần chiến tranh

Hơn 400.000 trẻ em ở Lebanon đã phải sơ tán trong ba tuần qua, một quan chức cấp cao của tổ chức UNICEF thuộc Liên hợp quốc cảnh báo vào thứ Hai, lo ngại về một 'thế hệ mất mát' trong một đất nước nhỏ bé đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng và giờ đây lại bị cuốn vào chiến tranh.

Cuộc chiến của Israel tại Lebanon hiện đã khiến 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đa số chạy trốn về Beirut và các khu vực phía bắc trong ba tuần qua kể từ khi cuộc xung đột leo thang.

 Một gia đình phải chạy trốn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía nam, ngồi cạnh lều của họ trên Corniche của Beirut, Lebanon, Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024. Ảnh AP / Bilal Hussein

Một gia đình phải chạy trốn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía nam, ngồi cạnh lều của họ trên Corniche của Beirut, Lebanon, Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024. Ảnh AP / Bilal Hussein

Ted Chaiban, Phó giám đốc điều hành của UNICEF về các hoạt động nhân đạo, đã đến thăm các trường học đã được chuyển thành nơi trú ẩn cho các gia đình tị nạn.

“Điều khiến tôi ám ảnh là cuộc chiến này mới chỉ kéo dài ba tuần nhưng đã có quá nhiều trẻ em bị ảnh hưởng”, Chaiban nói. “Tính đến thời điểm này, 1,2 triệu trẻ em đã bị tước mất quyền giáo dục. Các trường công đã không thể tiếp cận, hoặc bị hư hại bởi chiến tranh, hoặc đang được sử dụng làm nơi trú ẩn”.

Mặc dù một số trường tư ở Lebanon vẫn hoạt động, hệ thống trường công đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến. “Điều tôi lo lắng là hàng trăm ngàn trẻ em Lebanon, Syria, Palestine có nguy cơ mất đi cơ hội học tập”, Chaiban nói.

Hơn 2.300 người ở Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, gần 75% trong số họ trong tháng qua, theo Bộ Y tế Lebanon. Trong ba tuần qua, hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 800 trẻ bị thương, Chaiban cho biết.

Ông cũng cho biết, những trẻ em bị di dời đang sống trong các nơi trú ẩn chật chội, nơi ba hoặc bốn gia đình phải sống chung trong một phòng học được ngăn cách bằng tấm nhựa, và nơi 1.000 người phải chia sẻ 12 nhà vệ sinh, trong đó không phải tất cả đều hoạt động.

Nhiều gia đình di dời đã dựng lều dọc theo các con đường hoặc trên các bãi biển công cộng.

Hầu hết trẻ em bị di dời đã trải qua nhiều bạo lực, bao gồm cả âm thanh của pháo kích hoặc tiếng súng, khiến chúng sợ hãi trước bất kỳ tiếng động lớn nào. Ngoài ra còn có các “lệnh di tản liên tiếp”. “Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu, và đã có những tác động sâu sắc”, Chaiban nói.

Cuộc xung đột leo thang cũng đã làm tê liệt hơn 100 cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong khi 12 bệnh viện không còn hoạt động hoặc chỉ hoạt động một phần.

Hệ thống cung cấp nước cũng bị tấn công. Trong ba tuần qua, 26 trạm cung cấp nước cho gần 350.000 người đã bị hư hại, Chaiban cho biết. UNICEF đang làm việc với chính quyền địa phương để sửa chữa chúng.

Ông kêu gọi bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon và Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có ý chí chính trị và sự nhận thức rằng cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng điều này dừng lại, rằng sự điên rồ này chấm dứt, rằng có một lệnh ngừng bắn trước khi chúng ta chứng kiến mức độ tàn phá và đau khổ giống như những gì đã xảy ra ở Gaza”, Chaiban nói.

Ông cho biết, lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp trị giá 108 triệu USD cho Lebanon mới chỉ được tài trợ 8% sau ba tuần xung đột leo thang.

Hồng Hạnh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hop-quoc-hon-400000-tre-em-o-lebanon-da-phai-so-tan-trong-3-tuan-chien-tranh-post316866.html