Liên hợp quốc: Myanmar đứng trước bờ vực khủng hoảng nhân đạo

Một phần ba dân số Myanmar (khoảng hơn 18 triệu người) hiện cần viện trợ nhân đạo, theo Liên hợp quốc cảnh báo hôm thứ Hai (18/12) và cho biết họ đang tìm kiếm một tỷ đô la quyên góp vào năm tới để giải quyết nhu cầu này.

Tổ chức toàn cầu cho biết tình hình nhân đạo ở nước này đã trở nên tồi tệ hơn kể từ cuộc đảo chính gần ba năm trước.

 Lực lượng Phòng vệ Dân tộc KNDF Karenni nổi dậy và dân thường ở bang Kayah, Myanmar vào ngày 14 tháng 11 năm 2023 Ảnh: REUTERS

Lực lượng Phòng vệ Dân tộc KNDF Karenni nổi dậy và dân thường ở bang Kayah, Myanmar vào ngày 14 tháng 11 năm 2023 Ảnh: REUTERS

Một báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hôm thứ Hai: “Myanmar đứng trước bờ vực vào năm 2024 với một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc, gia tăng kể từ khi quân đội tiếp quản đất nước vào tháng 2 năm 2021, dân thường hiện đang sống trong sợ hãi”.

18,6 triệu người hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo, con số này nhiều hơn 1 triệu so với một năm trước và gấp 19 lần so với năm 2020 - thời điểm trước cuộc đảo chính.

Marcoluigi Corsi, điều phối viên nhân đạo lâm thời của Liên hợp quốc cho Myanmar, cảnh báo: "Trẻ em đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng, với 6 triệu trẻ em cần được giúp đỡ do phải di dời, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bị gián đoạn, mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng...".

Báo cáo nhấn mạnh mối quan ngại đặc biệt về tình trạng di dời hàng loạt, với gần 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tính đến ngày 11/12 - tăng 1,1 triệu so với cùng kỳ năm ngoái - bao gồm hơn 660.000 người đã phải di dời kể từ cuối tháng 10 trong bối cảnh xung đột leo thang giữa quân đội và các chiến binh dân tộc thiểu số ở phía bắc đất nước.

Báo cáo cho biết tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi "xung đột và bạo lực dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn vào năm 2024", đồng thời tố cáo "bạo lực quân sự có hệ thống chống lại dân thường".

Trước hoàn cảnh thảm khốc, hôm thứ Hai, OCHA đã kêu gọi quyên góp 994 triệu USD để giúp đỡ 5,3 triệu người ở Myanmar vào năm 2024.

Corsi cho biết: “Chúng ta không thể lặp lại tình trạng thiếu vốn như năm 2023”, khi chỉ đáp ứng được 29% kinh phí cần thiết, đồng thời chỉ ra rằng ước tính khoảng 1,9 triệu người cần được ưu tiên viện trợ vào năm 2023 đã không thể tiếp cận được.

Ông nói: “Hàng triệu sinh mạng đang bị đe dọa và tất cả chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn tình trạng khẩn cấp ở Myanmar bị lãng quên”.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hop-quoc-myanmar-dung-truoc-bo-vuc-khung-hoang-nhan-dao-post277167.html