Liên quan vụ té giếng làm 3 người tử vong, 1 người nguy kịch: Rất cần sự giúp đỡ

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 26-8, chị T.N.T (SN 1983, ấp 7, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) trong lúc đi múc nước tại giếng của gia đình, do sơ ý nên đã trượt chân té xuống giếng. Con trai chị thấy vậy chạy qua nhà anh H.H.N (SN 1972, là cậu ruột của anh V.H.S, SN 1982, chồng chị T.N.T) kêu cứu.

Sau đó, cả hai chạy về nhà chị T.N.T. Anh H.H.N đã ném can nhựa xuống để cho chị vịn vào nhưng lại ném nhầm can xăng (xăng mua về để phát cỏ). Do ném từ trên cao xuống nên can bị bung nắp làm xăng tràn ra giếng. Thấy vậy, anh V.H.S xuống giếng để đưa vợ lên nhưng không được. Anh H.H.N liền kêu người tới giúp và xuống giếng để cứu vợ chồng chị T.N.T.

Chị T.N.T đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Chị T.N.T đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Lúc này, ông T.N. (SN 1962) ở cách đó vài trăm mét nghe kêu cứu liền chạy tới và xuống giếng để cứu người. Sau khi cùng hàng xóm đưa được chị T.N.T lên thì cả ba cũng chới với dưới giếng. Đến khi đưa lên được khỏi giếng thì cả ba đã rơi vào nguy kịch và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Công ty cao su Lộc Ninh. Tuy nhiên, các anh V.H.S, H.H.N và ông T.N. đều đã tử vong, nguyên nhân ban đầu xác định do ngạt xăng. Còn chị T.N.T sau khi cấp cứu đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị.

Hoàn cảnh gia đình của các trường hợp nêu trên đều thuộc diện khó khăn. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần, xa giúp các gia đình vượt qua khó khăn.

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ: Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Ninh, đường 3/2, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh; hoặc chị Trần Thị Thanh Phượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Ninh, STK: 5604205003758 Ngân hàng Agribank chi nhánh Lộc Ninh, điện thoại 0918242652.

Văn Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126478/lien-quan-vu-te-gieng-lam-3-nguoi-tu-vong-1-nguoi-nguy-kich-rat-can-su-giup-do