Liên tiếp công kích Hoàng gia, Harry sẽ phải nhận một cái kết chưa từng có trong lịch sử?

Nếu bị tước danh hiệu, anh sẽ là hoàng tử, con của quân chủ tại nhiệm đầu tiên trong thời bình phải nhận quyết định 'vô tiền khoáng hậu' này.

Sau khi cuốn tự truyện Spare (Tạm dịch: Người thừa) chính thức được bày bán vào ngày 10/01 vừa qua, Hoàng tử Harry đã ngay lập tức tham gia nhiều chương trình để quảng bá cho tự truyện của mình.

Harry bị tố "thiếu tôn trọng" trong phân đoạn giới thiệu trước chương trình

Harry bị tố "thiếu tôn trọng" trong phân đoạn giới thiệu trước chương trình

Trong đó, màn xuất hiện gần đây vào tối ngày 10/01 (giờ địa phương) trên chương trình truyền hình đêm muộn (The Late-Night Show) đình đám nước Mỹ để thảo luận về cuốn hồi ký mới của mình.

Chương trình mở màn bằng một phân đoạn hài hước được ghi hình trước với cảnh Harry bước vào lối đi sau khi nghe tiếng kèn hiệu được thổi bởi hai người đàn ông mặc trang phục tựa như những kỵ binh Hoàng gia.

Ngay khi bước vào, công tước xứ Sussex nói với người dẫn chương trình Stephen Colbert: "Woah, woah, woah, dừng lại, dừng lại. Stephen điều này thật không cần thiết, nhưng cảm ơn, tôi đánh giá cao điều đó".

Đáp lại Harry, người dẫn chương trình nói: "Anh đang nói về cái gì vậy? Cái này không dành cho bạn! Tránh đường ra, anh ấy đang đến!". Sau đó, diễn viên người Anh nổi tiếng Tom Hanks xuất hiện và nói: "Tôi đã trở lại rồi đây! Sự phô trương của tôi đâu rồi?".

Dù đây chỉ là một phân đoạn ngắn nhằm gây hài cũng như để giới thiệu sự xuất hiện của Harry nhưng nó cũng ám chỉ rằng vị hoàng tử 38 tuổi thực chất là "người thừa" đúng theo tiêu đề cuốn tự truyện của anh.

Tuy nhiên, sau khi chương trình được lên sóng, những người hâm mộ hoàng gia đã ngay lập tức thể hiện sự phẫn nộ của mình trên các trang mạng xã hội. Họ đồng loạt chỉ trích Công tước xứ Sussex vì có hành vi "chế giễu chế độ quân chủ" khi có phần cho rằng những nghi lễ truyền thống của Hoàng gia là "phô trương" và "không cần thiết".

Không những vậy, trong chương trình này, Harry cũng tiết lộ rằng anh và Meghan Markle đã "buộc phải rời khỏi" Hoàng gia chứ không hề tự nguyện như mọi người vẫn lầm tưởng. Thậm chí, anh còn khẳng định rằng gia đình Hoàng gia "luôn biết Meghan sẽ ra đi".

Các nghị sĩ đang yêu cầu Hoàng tử Harry phải bị tước danh hiệu Công tước xứ Sussex

Các nghị sĩ đang yêu cầu Hoàng tử Harry phải bị tước danh hiệu Công tước xứ Sussex

Trước đó không lâu, anh và vợ Meghan Markle vừa tung ra bộ phim tài liệu Netflix với những chi tiết gây xôn xao không kém. Những cáo buộc, công kích của Hoàng tử Harry nhắm tới những người thân bao gồm anh trai William, mẹ kế Camilla, chị dâu Kate và cả hoàng gia bị "ném đá" dữ dội.

Trước loạt scandal liên tiếp đó, ngày 10/1, nghị sĩ Tory Bob Seely của nghị viện Anh đã lên tiếng trước truyền thông yêu cầu hoàng tử 38 tuổi và vợ mình cần phải bị tước danh hiệu Công tước và nữ Công tước xứ Sussex vì tội "xúc phạm" hoàng gia.

Ông Tory Bob Seely tiết lộ có thể sẽ có điều luật mới được ban hành khiến tước hiệu công tước của Harry bị hạ cấp, cắt bỏ giống như cách các thành viên hoàng gia trước đó đã bị tước danh hiệu trong Thế chiến thứ nhất. Nếu được thông qua, các thành viên của Hội đồng Cơ mật có thể chính thức loại bỏ tước hiệu của cả Harry và Meghan.

Ông Seely nói với The Sun: "Họ có vẻ ghét thể chế hoàng gia nhưng dường như vô cùng vui vẻ khi sử dụng tước vị của mình. Đừng sử dụng tước hiệu để làm rác rưởi tổ chức. Harry không cư xử đàng hoàng trong tất cả những chuyện này".

Một nghị sĩ Anh khác là Tory Tim Loughton thì cho biết: "Công tước xứ Sussex đã từ chối nghe theo lời khuyên của ông nội là Hoàng thân Philip về việc 'hãy nhìn lên và nhìn xa hơn, nói ít hơn, làm nhiều hơn và tiếp tục với công việc'. Cách Harry cư xử công khai như vậy khiến người dân Sussex xấu hổ và gây tổn thương sâu sắc cho gia đình ngay sau cái chết của Nữ hoàng. Anh ấy rõ ràng đã từ chối công việc và do đó anh ấy nên từ chối các chức danh và đặc quyền đi kèm với nó".

Việc tước bỏ danh hiệu của vợ chồng Harry - Meghan từ lâu đã được thảo luận, ngay sau khi họ rời bỏ nhiệm vụ hoàng gia đầu năm 2020. Vào năm 2021, Hoàng tử Harry cũng đã bị cố Nữ hoàng Elizabeth II tước bỏ các danh hiệu quân đội, nhưng vẫn được tiếp tục dùng danh hiệu Hoàng tử và Công tước. Nếu bị tước danh hiệu, anh sẽ là hoàng tử, con của quân chủ tại nhiệm đầu tiên trong thời bình phải nhận quyết định "vô tiền khoáng hậu" này.

Dù vậy, Công tước và nữ Công tước xứ Sussex sẽ có cơ hội tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III khi danh sách khách mời được hoàn tất, mặc dù cặp vợ chồng được cho là đã bị loại khỏi bất cứ vai trò chính thức nào tại sự kiện quan trọng, diễn ra vào ngày 6/5 ở Tu viện Westminster.

"Nhà vua không mong đợi sự xuất hiện của họ ở lễ đăng quang. Hoàng gia vẫn sẽ gửi lời mời nhưng rất khó để Harry và Meghan có mặt ở đó, sau tất cả những gì họ đã chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn và cuốn hồi ký. Họ mong Harry và Meghan tìm ra lý do gì đó để không xuất hiện", một nguồn tin thân thiết với Hoàng gia Anh cho hay.

Bản thân Hoàng tử Harry cũng tránh nói về việc anh có chấp nhận lời mời dự buổi lễ hay không, tuy nhiên, anh đặt ra các điều kiện để hàn gắn rạn nứt gia đình.

"Tôi không nghĩ vợ chồng tôi có thể giảng hòa với gia đình mình trừ khi sự thật được phơi bày", Harry nói trên chương trình Good Morning America, được phát trên ABC hôm 9/1. "Có rất nhiều điều mà tôi có thể tha thứ, nhưng cần phải có những cuộc trò chuyện để hòa giải và một phần trong đó là sự chịu trách nhiệm".

Meghan Harry tung trailer phim tài liệu

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/lien-tiep-cong-kich-hoang-gia-harry-se-phai-nhan-mot-cai-ket-chua-tung-co-trong-lich-su-172230112094355498.htm