Lính Biên phòng làm 'cha nuôi' học trò nghèo bên nước bạn
Giữa vùng biên giới Việt - Lào, câu chuyện về những người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương nhận làm 'cha nuôi' cậu bé Thạo Phe, bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đã minh chứng sức lan tỏa của Chương trình 'Nâng bước em đến trường', thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt, sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương thăm hỏi gia đình em Thạo Phe.
Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp theo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương về bản Đán, nơi gia đình Thạo Phe sinh sống bên kia biên giới. Thạo Phe năm nay 17 tuổi, bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, để lại em trong căn nhà cũ cùng bà nội đã ngoài 80 tuổi, thường xuyên đau ốm và anh trai mắc bệnh hiểm nghèo từ nhiều năm nay. Em đã từng phải nghỉ học để trở thành trụ cột trong gia đình.
Trong gian bếp nhỏ bập bùng ánh lửa, Thiếu tá Đoàn Văn Khánh, Đội trưởng Đội thủ tục, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, người “cha nuôi” trực tiếp đỡ đầu cho Thạo Phe, nói: Nắm bắt được hoàn cảnh của em, đơn vị nhận hỗ trợ em theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Từ năm 2016 đến nay, đều đặn mỗi tháng, các cán bộ, chiến sĩ đã trích tiền lương của mình để hỗ trợ cho Thạo Phe 500.000 đồng, giúp em có điều kiện được quay trở lại trường học.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương thăm điểm trường của Thạo Phe đang theo học.
Ngồi trò chuyện, bà Nang Nọi Phôm Mi Xay, bà nội của Thạo Phe, với đôi mắt rạng rỡ niềm vui chia sẻ: Tôi rất cảm động khi các Bộ đội Việt Nam thường xuyên đến thăm, khám bệnh, cho thuốc và giúp đỡ cháu ăn học. Tôi biết ơn các chú Bộ đội nhiều lắm.
Tại ngôi trường nơi Thạo Phe đang theo học, thầy giáo Khên Thong, công tác tại điểm trường cụm bản Đán, xã Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, xúc động nói: Thấy Bộ đội biên phòng Việt Nam đưa Thạo Phe đến tận trường, gửi gắm học tập, chúng tôi rất cảm động. Thạo Phe là một học sinh nghị lực và học rất tốt. Chúng tôi sẽ cùng đồng hành để Thạo Phe tiếp tục được học tập.

Thiếu tá Đoàn Văn Khánh hỗ trợ Thạo Phe học bài.
“Con cảm ơn những người cha nuôi Việt Nam, Con sẽ học thật giỏi để sau này trở thành người có ích...”, câu nói ngây thơ mà đầy quyết tâm của Thạo Phe chính là minh chứng cho hiệu quả của Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội biên phòng Sơn La. Mỗi lớp học được tiếp nối, mỗi ước mơ được thắp sáng nơi biên cương, là kết quả của sự gắn kết xuyên biên giới, vun đắp thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào từ những hành động cụ thể, thiết thực.












