Lính cứu hỏa Mỹ học tiếng Việt cấp tốc để hỏi cưới nữ DJ miền Tây

Trong lễ hỏi vợ tại Long An, chàng rể người Mỹ khiến gia đình nhà gái xúc động khi đọc lời cảm ơn, xin phép đám cưới bằng tiếng Việt.

Rể Tây bập bẹ tiếng Việt trong đám cưới ở Long An gây sốt Đám hỏi ở Long An của Trae Carter-Wells và Ngọc Thảo nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ video chàng rể cầm điện thoại, cố phát âm tiếng Việt cho tròn vành rõ chữ để xin phép cưới vợ.

Trae Carter-Wells (quốc tịch Mỹ) mặc áo dài đỏ, đứng cạnh vợ sắp cưới Ngọc Thảo trong đám hỏi tại Long An. Trước mặt gia đình vợ, tay anh run nhẹ khi cầm điện thoại. Giọng nói còn ngọng nghịu, chưa rõ chữ nhưng mọi người ai cũng hiểu điều anh muốn nói: "Thưa ba, thưa mẹ. Con cảm ơn ba mẹ và gia đình đã yêu thương con. Hôm nay con muốn xin ba mẹ cho phép con cưới em Thảo làm vợ…".

Khác biệt ngôn ngữ, áp lực và cả sự căng thẳng trong buổi lễ không ngăn được sự chân thành của chàng rể Tây. Anh giấu vợ viết sẵn lời phát biểu bằng tiếng Anh, nhờ chị dâu biên dịch và dạy đọc tiếng Việt rồi dành gần một tháng để học cách phát âm chuẩn chỉnh.

“Anh ấy muốn giấu nhưng lúc nào cũng mang điện thoại ra tập phát âm, tôi ngồi bên cạnh vừa thấy thương vừa buồn cười”, Thảo kể với Tri Thức - Znews.

Học tiếng Việt cấp tốc

Trước lễ hỏi diễn ra vào tháng 3, Trae Carter-Wells (sinh năm 1996) dành toàn bộ thời gian rảnh trong một tháng để học tiếng Việt. Ý định của anh là tự mình đọc lời hỏi cưới vợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cô dâu, thể hiện sự tôn trọng với gia đình và văn hóa Việt.

Anh viết lời phát biểu bằng tiếng Anh, sau đó nhờ chị dâu của Thảo, giáo viên tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt. Mỗi ngày, Trae luyện đọc trên đường đi, trong khách sạn hay cả khi ngồi trên xe. Dù luôn có vợ đi cùng và thất bại trong việc giữ bí mật, anh vẫn kiên trì.

Trong lễ hỏi, khoảnh khắc Trae phát biểu khiến mẹ vợ rơi nước mắt, chị vợ nghẹn ngào và họ hàng ai nấy phải chững lại vài giây. “Anh ấy sợ nói sai sẽ bị chê cười nhưng vẫn quyết tâm làm cho tới cùng. Lúc đứng lên phát biểu, lưng hai vợ chồng hồi họp đến ướt mồ hôi”, Thảo nhớ lại.

 Đám hỏi của Trae Carter-Wells và Ngọc Thảo diễn ra tại Long An vào tháng 3. Ảnh: hanhphucweddingstudio.

Đám hỏi của Trae Carter-Wells và Ngọc Thảo diễn ra tại Long An vào tháng 3. Ảnh: hanhphucweddingstudio.

Ban đầu, cả hai chỉ định tổ chức buổi lễ nhỏ để chụp hình, gửi bạn bè ở Mỹ. Nhưng khi lên kế hoạch, họ lại quyết định thực hiện đúng phong tục truyền thống. Khâu chuẩn bị được hoàn thành gấp trong chưa đầy một tháng, từ mâm quả, mời họ hàng đến đặt may áo dài.

Trae cao gần 1,9 m, vóc dáng lớn nên khó tìm tiệm may nhận đồ. Sau nhiều lần bị từ chối, cả hai phải lên TP.HCM để tìm thợ riêng. Cuối cùng, bộ áo dài đỏ được hoàn thành trong chưa đầy một tuần.

“Anh nói với tôi là muốn ra dáng một chàng rể Việt. Dù vất vả hay khó cỡ nào cũng muốn mặc áo dài và xin phép cưới bằng tiếng Việt”, Thảo nói. Cô tin rằng chính sự thành tâm đó là lý do đoạn video về lễ hỏi lan tỏa nhanh trên mạng xã hội, nhận nhiều sự cảm mến từ người xem.

 Đám hỏi của Ngọc Thảo và chồng được tổ chức theo các phong tục, truyền thống Việt. Ảnh: hanhphucweddingstudio.

Đám hỏi của Ngọc Thảo và chồng được tổ chức theo các phong tục, truyền thống Việt. Ảnh: hanhphucweddingstudio.

Từ bỏ cơ hội ở Mỹ

Ngọc Thảo sang Mỹ từ năm 2014 để học tập và làm việc. Cô làm việc trong nhiều lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ và giải trí. Cô gặp Trae trong một sự kiện tại Mỹ, khi cả hai cùng làm DJ.

Thời điểm đó, Thảo vừa ký hợp đồng hai năm với một công ty quản lý người mẫu tại Los Angeles, trong đó có điều khoản không được phép yêu đương. Sau đó không lâu, Thảo gặp Trae. Cô gái chấp nhận hủy hợp đồng dù đã chuẩn bị mọi thứ, từ portfolio, chụp ảnh, chuyển nhà xuống Los Angeles.

“Ban đầu chỉ nghĩ là quen như bạn bè thôi, không ngờ càng nói chuyện càng hợp. Mà hợp đến mức tôi thấy, nếu mình tiếp tục con đường kia thì sẽ đánh mất anh”, Thảo kể.

Trae là một cựu vận động viên bóng bầu dục. Sau chấn thương, anh chuyển hướng và trở thành DJ rồi hiện tại là lính cứu hỏa - công việc vất vả và căng thẳng khi luôn phải đặt mạng sống của người khác lên trên bản thân.

 Ngọc Thảo đang làm việc trong ngành thẩm mỹ trong khi Trae là lính cứu hỏa. Ảnh: NVCC.

Ngọc Thảo đang làm việc trong ngành thẩm mỹ trong khi Trae là lính cứu hỏa. Ảnh: NVCC.

Hai người gắn bó hơn 3 năm trước khi quyết định làm đám hỏi ở Việt Nam. Trong suốt thời gian yêu nhau, họ trải qua nhiều va chạm, từ khác biệt văn hóa, thời gian làm việc lệch nhau đến những hiểu lầm do bất đồng quan điểm.

“Có lần anh đi chữa cháy suốt 8 tiếng, tôi không liên lạc được, hoảng loạn suýt phát điên. Nhưng cũng nhờ những lúc như vậy, tôi học cách kiên nhẫn và hiểu công việc của Trae nhiều hơn”, cô kể.

Sau lễ hỏi, Thảo và Trae trở lại nhà riêng ở thành phố Reno (bang Nevada, Mỹ), tiếp tục công việc thường ngày. Thảo hiện làm việc trong ngành thẩm mỹ và làm DJ tại các câu lạc . Trae làm lính cứu hỏa, thi thoảng cũng cùng vợ đi làm DJ cho “vui”.

Cả hai đã mua nhà, nuôi chó, lên kế hoạch tổ chức đám cưới ở Mỹ trong năm nay và dự định làm thêm một buổi lễ ở Việt Nam để mời bạn bè, họ hàng.

“Một trong nhiều điều làm tôi tự hào về chồng là anh hiền, biết lắng nghe, luôn đứng về phía tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi luôn tin rằng chồng là một món quà lớn trong đời”, cô tâm sự.

Đức An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/linh-cuu-hoa-my-hoc-tieng-viet-cap-toc-de-hoi-cuoi-nu-dj-mien-tay-post1557580.html