Lính đảo Trường Sa - thơ NGUYỄN VĂN SONG

Anh là lính đảo Trường Sa

Anh là lính đảo Trường Sa

Nơi bao la sóng nối bao la trời

Nhớ nhà ở phía xa xôi

Nhớ em ở phía bời bời yêu thương

Đêm làm bạn với gió sương

Vầng trăng tan giữa trùng dương

dạt dào

Nghe trong sóng biển ầm ào

Tiếng cười con nhỏ lẫn vào

cơn mơ

Nghe lòng em đỏ đợi chờ

Mẹ già tóc kể bạc phơ mái đầu

Nghe trong xanh thẳm một màu

Nước non vọng đến ngàn sau

một niềm

Trường Sa lãnh hải chủ quyền

Là sân trước cửa, là thềm quốc gia

Nước biển mặn máu ông cha

Mỗi cơn gió lộng cũng là

mộ thiêng

Nghe trong nhịp trái tim riêng

Nhịp tim của cả trăm miền

ước mong

Anh cầm súng giữ biển Đông

Cho em, cho cả non sông rộng dài.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/253834/linh-dao-truong-sa-tho-nguyen-van-song.html