Lính tình nguyện Anh tử trận 'chỉ vài phút' sau khi ra chiến trường Ukraine

Lính tình nguyện người Anh tên James Wilton, 18 tuổi, đã chết do thiết bị bay không người lái (drone) của Nga tấn công, khi còn chưa có cơ hội trực tiếp đụng độ đối thủ.

James Wilton thiệt mạng chỉ vài phút sau khi ra trận ở Ukraine. (Nguồn: Guardian)

James Wilton thiệt mạng chỉ vài phút sau khi ra trận ở Ukraine. (Nguồn: Guardian)

Trang tin Guardian hôm 4/2 cho biết một người Anh tình nguyện tham gia chiến đấu cho quân đội Ukraine đã thiệt mạng chỉ vài phút sau khi ra mặt trận.

James Wilton, 18 tuổi, đến từ Huddersfield, West Yorkshire, không có kinh nghiệm quân sự trước khi tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine để chiến đấu chống lại lính Nga. Theo Guardian, cậu trai này đã bay từ Manchester đến Ba Lan trước khi vượt biên giới vào Ukraine.

Tuy nhiên Wilton đã thiệt mạng vào ngày 23/7 năm ngoái, chỉ vài phút sau khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình ở khu vực Donbass.

“Tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau này. Tôi không muốn con trai mình ra đi, nhưng trái tim đã dẫn lối nó. Con trai tôi muốn giúp Ukraine,” cha đẻ James, ông Graham Wilton, chia sẻ đầy đau khổ với tờ Sun. “Tôi đã được nghe kể một số câu chuyện về việc con tôi hy sinh ra sao, nhưng vượt qua nỗi đau là điều không hề dễ dàng. Ước gì tôi có thể thế chỗ cho con, vì nó còn cả cuộc đời ở phía trước.”

Theo ông Graham, trước khi lên máy bay tới Ba Lan, James đã dành ra khoảng một giờ đồng hồ để chia tay mẹ đẻ, bà Kerrie-Anne, 44 tuổi. Bản thân bà Kerrie-Anne cũng hết sức can ngăn con trai ra trận, nhưng không thành.

James đã được hỏa táng tại Ukraine sau khi chết tại mặt trận phía Đông. Ông Graham đã từ Anh tới Ukraine để dự đám tang của con. “James là một chàng trai trẻ dễ tính, lịch sự và đáng mến. Tôi sẽ luôn tự hào về con. Tôi đã mang tro cốt của con về nhà, nhưng có thể sẽ quay lại rải ở Ukraine. Tôi nghĩ đó có thể là điều con mình muốn”, ông Graham nói với Guardian.

Một người bạn của James Wilton - một tình nguyện viên quốc tịch Mỹ đã tới Ukraine chiến đấu dưới tên Jason - tiết lộ với tờ Sun rằng anh ta đã ở bên James trong những giây phút cuối đời.

“Đó là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ cuối cùng của James”, Jason nói. “Chúng tôi phải băng qua một cánh đồng trống không có cây cối, không có nơi trú ẩn, không có gì che chắn cả, để tiếp tế cho những người lính khác. Tôi là đội trưởng và nhóm tôi có sáu phải băng qua cánh đồng đó. Chúng tôi di chuyển theo nhóm, mỗi nhóm hai người, cách nhau 20 mét. Tôi và James là hai người cuối cùng.”

Jason mô tả cảnh James dừng lại trên cánh đồng khi thấy drone Nga bay cách đầu 20 mét. Ngay sau đó, drone Nga tấn công khiến James thiệt mạng và Jason sống sót. “Tôi cố lôi James ra khỏi vùng giao tranh, nhưng cậu ấy đã chết. Thật khó để không bị tác động bởi sự việc,” anh ta nói với Sun, cho biết thêm. "Cậu ấy là người trẻ nhất trong nhóm của chúng tôi và tất cả nhóm đều muốn bảo vệ cậu ấy."

Được biết chỉ 4 ngày sau sự việc, chính Jason cũng dẫm phải mìn và bị mất một chân.

Cái chết của James phần nào cho thấy sự ngây thơ của nhiều người nước ngoài, khi chưa thấu hiểu được mức độ tàn khốc của cuộc xung đột Ukraine. Ngoài James, đã có những người Anh khác thiệt mạng khi tình nguyện chiến đấu cho Ukraine.

Cụ thể, vào ngày 6/1/2025, Jake Waddington, 34 tuổi, một cựu thành viên Trung đoàn Hoàng gia Anglian của Anh, cũng đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát cho Ukraine, khi một drone Nga thả lựu đạn xuống vị trí của anh này. Trước đó, Waddington đã tham gia vào một số trận chiến khốc liệt nhất của quân đội Ukraine, bao gồm cả tại thành phố Bakhmut ở vùng Donbas, và đã phục vụ trong Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Ukraine hơn một năm.

Hiện nay, số liệu chính xác về tổng số công dân Anh thiệt mạng trong cuộc xung đột Ukraine chưa được công bố rộng rãi. Nhiều người Anh đã tình nguyện tham gia chiến đấu cho Ukraine thông qua các đơn vị như Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Ukraine, nhưng thông tin chi tiết về thương vong của họ thường không được tiết lộ công khai.

Cần lưu ý rằng phía Nga coi những công dân nước ngoài chiến đấu cho Ukraine là lính đánh thuê và xem họ là "mục tiêu hợp pháp" trên chiến trường. Do đó, việc xác định chính xác số lượng công dân Anh thiệt mạng trong cuộc xung đột này gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc vào nhiều nguồn thông tin khác nhau./

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/linh-tinh-nguyen-anh-tu-tran-chi-vai-phut-sau-khi-ra-chien-truong-ukraine-post1010446.vnp