Linh vật ngựa rực rỡ khắp miền Tây chào Xuân Bính Ngọ
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, nhiều tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ khoác lên mình diện mạo mới với hàng loạt linh vật ngựa được tạo hình công phu, mang thông điệp về sức mạnh, khát vọng và niềm tin vào một năm mới an khang, thịnh vượng.
Trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiến lên không ngừng. Hình ảnh ngựa gắn liền với ý chí vượt qua thử thách, thể hiện khát vọng vươn tới thành công và thịnh vượng.
Trong kho tàng truyền thuyết dân gian, ngựa xuất hiện như một hình tượng linh thiêng. Tiêu biểu là truyền thuyết Thánh Gióng, khi ngựa sắt trở thành phương tiện giúp người anh hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi.

Ngựa là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiến lên không ngừng.
Hình ảnh ngựa cùng Thánh Gióng bay về trời sau khi hoàn thành sứ mệnh đã trở thành biểu tượng bất tử về tinh thần quật cường và lòng yêu nước.
Không chỉ hiện diện trong truyền thuyết, ngựa còn xuất hiện trong các lễ hội truyền thống, phù điêu đình làng và đồ thờ tự như biểu tượng của sức mạnh và sự bảo hộ. Trong đời sống thường nhật, ngựa từng là phương tiện vận chuyển, lao động gắn bó với con người qua nhiều thế hệ.
Trong phong thủy, hình tượng ngựa tượng trưng cho sự thăng tiến, tài lộc và phát triển bền vững, đặc biệt gắn với lời chúc quen thuộc "mã đáo thành công" mỗi dịp đầu năm mới.


Tại Tp.Cần Thơ, linh vật ngựa được đặt trang trọng tại khu vực phường Ninh Kiều, nổi bật với 8 chú ngựa cưỡi trên sóng hoa muôn sắc, tạo ấn tượng vui tươi, mạnh mẽ. Mô hình mang ý nghĩa gửi gắm thông điệp may mắn, thành đạt đến mọi người.


Tại Vĩnh Long, trong khuôn viên Công viên phường Long Châu (đường Phạm Hùng), đường Gốm và Hoa - Trần Văn Bảy. Điểm nhấn của đường hoa là không gian tiểu cảnh là hình ảnh linh vật ngựa "Mã vương tụ lộc" ở đầu đường Gốm và Hoa (phía đường Phạm Hùng) và tiểu cảnh "Bát mã hưng thịnh" ở cuối đoạn đường Gốm và Hoa.

Tại Tây Ninh, linh vật ngựa được sáng tạo độc đáo từ chất liệu rơm khô, cao khoảng 6m, nổi bật giữa không gian rực rỡ của các luống hoa xuân. Với tạo hình ngựa chồm mình mạnh mẽ, bờm và thân được kết thủ công tỉ mỉ, tác phẩm không chỉ tận dụng vật liệu nông nghiệp quen thuộc mà còn tôn lên vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi của vùng quê Nam Bộ.

Tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) nổi bật với linh vật song mã khai xuân tại 2 đường hoa.

Tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) khu vực quảng trường Phú Gia được bố trí 10 con ngựa, trong đó ý tưởng chủ đạo vẫn xoay quanh hình tượng 8 ngựa, tượng trưng cho "Mã đáo thành công".

Linh vật ngựa tại đầu đường Nguyễn Tất Thành (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) được tạo hình sinh động, khỏe khoắn, thể hiện tư thế vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Tổng thể linh vật sử dụng nhiều gam màu tươi sáng như đỏ, vàng, xanh, cam… tạo cảm giác rực rỡ, vui tươi, phù hợp với không khí xuân và mang ý nghĩa may mắn, tài lộc.













