Liverpool chớ chủ quan

The Kop đang đứng trước thời cơ lịch sử, là đội bóng Anh đầu tiên giành cú 'ăn 4' trong mùa, và sau khi đánh bại Man City ở bán kết FA Cup, không ít CĐV của họ đã sớm cho rằng thầy trò HLV Klopp coi như đã đặt chân vào trận chung kết Champions League khi đối thủ chỉ là Villarreal, đội bóng đến đây đã là ngoài mong đợi. Với việc Salah đã 'nổ súng' trở lại và thêm Origi, trận bán kết lượt đi tại Anfield vào 2 giờ sáng 28-4 sẽ lại là kịch bản quen thuộc: trên sân nhà Liverpool sẽ chơi bùng nổ để nghiền nát đối thủ tạo tiên cơ trước trận lượt về.

Salah đang thăng hoa cùng Liverpool

Salah đang thăng hoa cùng Liverpool

Tuy nhiên, Van Dijk đã lên tiếng cảnh báo đội bóng Tây Ban Nha không hề dễ bị khuất phục nếu nhìn vào cái cách họ quật ngã Bayern Munich ở tứ kết. “Họ có khả năng phòng thủ tuyệt vời, thi đấu lăn xả, có nhiều kinh nghiệm và trên hết, họ chơi như một tập thể. Liverpool phải chơi với phong độ cao nhất mới có thể vượt qua Villarreal” - trung vệ người Hà Lan đánh giá.

Thật vậy, lặng lẽ như một chiếc tàu ngầm, Villarreal giành vé vào bán kết trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Trong 90 phút ở trận tứ kết lượt về tại Đức, Bayern Munich tung đến 23 cú dứt điểm, cầm bóng 68%, nhưng vẫn phải đầu hàng trước sự kiên cường của đối phương. Bất lực, Hùm xám “chết” vì thất bại với tổng tỷ số 2-1 (lượt đi thua 0-1). Tuy nhiên, những chiến thắng của HLV Unai Emery, chiến lược gia “vua đấu cúp” với 4 chức vô địch Europa League (3 cùng Sevilla và 1 với Villarreal) không hề dựa trên may mắn.

Đó là bài học nhãn tiền cho Lữ đoàn đỏ, một sự khinh suất, chủ quan có thể trả giá đắt.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202204/liverpool-cho-chu-quan-3113463/