Liverpool đã uống thuốc hồi sinh, giờ phải 'tiêm vắc xin' phòng, chống khủng hoảng

'Tất cả đã quá muộn rồi', Liverpool đã được uống thuốc hồi sinh, 'Lữ đoàn đỏ' có chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại EPL, nhưng khó có thể cứu nổi giai đoạn thi đấu bết bát của họ trước đó. Vui mừng vì sự trở lại nhưng những Liverpudlians chẳng muốn thấy sự bấp bênh của đội bóng con cưng. Và Klopp, ông phải có công thức để chế tạo ra 'liều vắc xin' phòng chống khủng hoảng cho CLB thành phố cảng.

Niềm vui đang trở lại với đội bóng đất cảng.

Chạy vừa thôi, chấn thương hết cả rồi!

Hình ảnh Liverpool mùa này rất giống với chính họ vào mùa 2020 – 2021, tất cả được gói gọn trong 6 chữ “chấn thương – bấp bênh – hồi sinh”. Đội hình của Liverpool bị chấn thương tàn phá, họ thi đấu bấp bênh để rồi có những thời điểm rơi xuống giữa bảng xếp hạng, sau đó hồi sinh ở cuối mùa giải.

Jota và Diaz là hai trong số rất nhiều ca chấn thương của Liverpool ở mùa giải này.

Jota và Diaz là hai trong số rất nhiều ca chấn thương của Liverpool ở mùa giải này.

Như đã nói, niềm vui của những Liverpudlians khi đội bóng hồi sinh chẳng bù đắp nổi cho sự mệt mỏi khi đội nhà thi đấu bấp bênh. Và để tránh sự đe dọa của khủng hoảng, Liverpool phải phòng ngừa tuyệt đối “cơn bão chấn thương”.

Tất nhiên, không một cầu thủ và đội bóng nào muốn chấn thương cả, nó đôi khi đến theo kiểu trên trời rơi xuống, nhưng rà lại mới thấy những đội bóng do Klopp dẫn dắt hay bị hành hạ bởi những chấn thương. Tất cả đều có nguyên do của nó.

Bóng đá cường độ cao mà HLV người Đức đang xây dựng yêu cầu các cầu thủ phải di chuyển rất nhiều, nếu như đánh mất việc gây áp lực, Liverpool sẽ mất đi cái hồn của lối chơi. Đương nhiên, “Lữ đoàn đỏ” sẽ không thay đổi cách chơi gây áp lực, bởi họ đã thành công nhờ điều này. Nhưng đội hình Liverpool đang có dấu hiệu già hóa và buộc lòng Klopp phải điều chỉnh, điều chỉnh tiết tấu và thay đổi nhân sự trong những tình huống phù hợp.

Thêm nữa, nhìn vào dàn nhân sự của Liverpool, có những cầu thủ “chẳng ai đụng đến cũng đau” như Naby Keita, Thiago, Konate, Matip, Chamberlain, cùng với những người đã trải qua những chấn thương rất nặng như Luis Diaz, Van Dijk, Jota. Điều này khiến Klopp thực sự phải cân nhắc khi thi triển lối chơi, nếu không muốn chuốc lấy tai họa.

Bịt kín “lỗ hổng không gian”

Liverpool tan hoang vì chấn thương ở mùa giải này, tuy nhiên nguyên do lớn nhất giúp “Lữ đoàn đỏ” hồi sinh lại không phải là sự trở lại từ bệnh viện của các hảo thủ, mà nhờ một phát kiến đó là đẩy Alexander Arnold lên hàng tiền vệ, từ đó đẩy lùi mối nguy ở hàng thủ và khai phá những điểm mạnh của ngôi sao người Anh, đặc biệt là khả năng chuyền bóng siêu hạng.

Nhưng người đời có câu “nhân vô thập toàn”, tức chẳng có một điều gì trên đời là hoàn chỉnh cả và việc dịch chuyển Arnold lên đá tiền vệ cũng tương tự. Khi hậu vệ người Anh được đẩy lên cao, hàng thủ của Liverpool cơ bản chỉ còn đá với 3 người với Konate ở vị trí trung vệ lệch phải, Van Dijk ở giữa còn Robertson quán xuyến hành lang cánh trái.

Chỉ còn 3 cầu thủ ở phía dưới, nếu không có sự tương hỗ nhịp nhàng, sẽ để lại rất nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Trong 6 trận đấu gần nhất, có đến 3 trận “Lữ đoàn đỏ” thủng lưới từ 2 bàn trở lên. Điều này là rất khó chấp nhận với một đội bóng tầm cỡ như Liverpool.

Chúng ta nhìn thấy sơ hở, đương nhiên Klopp cũng đã nắm được rất rõ, vấn đề là HLV người Đức sẽ điều chỉnh như nào, ông sẽ quay giữ sơ đồ 3 trung vệ và điều chỉnh cách chơi, hoặc quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và tìm người mới để trám vào vị trí mà Arnold để lại. Chúng ta hãy cùng chờ xem bộ não của Klopp sẽ được thể hiện ra sao ở mùa giải tới.

Làm mới hàng tiền vệ

Curtis Jones Và Elliott chơi lên chân ở giai đoạn cuối mùa cũng chẳng thể với đi sự ngán ngẩm của các Liverpudlians với khu vực trung tuyến của đội bóng. Phong độ sụt giảm, chất thương liên miên, thiếu sức sáng tạo và thậm chí là sức chiến đấu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của hàng tiền vệ Liverpool ở mùa bóng năm nay.

Người đến thì chưa thấy nhưng các CĐV của Liverpool có thể mừng thầm khi ban lãnh đạo đã có những động thái “dọn dẹp” hàng tiền vệ. Theo sự xác nhận của các nguồn tin uy tín, những “chiến thần bảo toàn năng lực cho đội ngũ y tế” như Naby Keita, Arthur Melo, Chamberlain sẽ phải rời khỏi Anfield, Miller cùng đã được xác nhận cập bến Brighton.

Những cái tên như Mason Mount sẽ tạo làn gió mới vào hàng tiền vệ của Liverpool.

Những cái tên như Mason Mount sẽ tạo làn gió mới vào hàng tiền vệ của Liverpool.

Việc đào thải những cái tên không còn đóng góp được nhiều cho câu lạc bộ là cơ sở để giải phóng quỹ lương, từ đó giúp Liverpool có thể chiêu binh. Jude Bellingham đã đến Real Madrid, nhưng vẫn còn đó những Marc Alister, Mason Mount, Nabil Fekir để đội bóng vùng Meysersai dốc tâm dốc sức chiêu mộ về sân Anfield.

Việc làm mới hàng tiền vệ, đã biệt là cung cấp sự sáng tạo và sức chiến đấu cho tuyến giữa sẽ quyết định đến thành bại của Liverpool ở mùa giải mới.

Man City đang biến EPL thành một giải đấu “nhà quê”, nhiều fan bóng đá trung lập, đặc biệt là những người yêu thích giải Ngoại hạng Anh rất muốn thấy sự trở lại mạnh mẽ của Liverpool ở mùa giải tới. Đội bóng đất cảng vùng Merseyside đã tự cứu được mình, bây giờ họ phải biết giữ mình để tránh khỏi những tai ươm không đáng có.

Thắng Nguyễn

Nguồn ảnh: Internet.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/liverpool-da-uong-thuoc-hoi-sinh-gio-phai-tiem-vac-xin-phong-chong-khung-hoang/185450.htm