Liverpool kết thúc chuyến du đấu khi đánh bại Man.United 3-0

Tân HLV Arne Slot và Liverpool đã khép lại chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ của họ bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Man.United tại Nam Carolina vào tối thứ Bảy.

Tân HLV Arne Slot và Liverpool khép lại chuyến du đấu tại Mỹ bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Man.United.

Tân HLV Arne Slot và Liverpool khép lại chuyến du đấu tại Mỹ bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Man.United.

Pha lập công ở phút thứ 10 của Fabio Carvalho đã đưa Liverpool vượt lên dẫn trước, Curtis Jones nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Kostas Tsimikas đã ghi bàn thắng thứ 3 sau một giờ thi đấu tại sân vận động Williams-Brice, để đảm bảo họ giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Mỹ, và tân HLV Arne Slot kết thúc quá trình chuẩn bị theo phong cách mạnh mẽ.

Cả 2 hai đội đều chọn cách nhập cuộc nhanh và Man.United là đội đã tạo ra cơ hội thực sự đầu tiên ở phút thứ 8, nhưng Mason Mount thấy nỗ lực dứt điểm tầm thấp của anh đã bị cản phá bởi thủ thành Caoimhin Kelleher. Nhưng Liverpool, đội lần đầu tiên mặc bộ đồ sân khách của mùa giải mới 2024-25, đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhờ một pha phối hợp tốt. Nhận đường chuyền từ Diogo Jota, Carvalho khéo léo xoay người để tạo khoảng trống và tung cú dứt điểm ghi bàn.

Man.United tiếp tục tạo cơ hội, Kelleher một lần nữa can thiệp ở phút thứ 13 để ngăn Mount ghi bàn. Marcus Rashford cũng thử thời vận với cú sút xa chệch cột. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của Liverpool đã đến ở phút thứ 36. Mohamed Salah khéo léo thoát xuống bên cánh phải trước khi kiến tạo cho Jones Jones ghi bàn. Cả hai bên đều tạo ra những cơ hội nửa vời trong giai đoạn đầu hiệp hai, trước khi Liverpool ấn định chiến thắng ở phút 61, khi Tsimikas là người lập công trước 77.559 khán giả phấn khích.

 HLV Erik ten Hag có lý do để lo lắng khi thấy Man.United tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội.

HLV Erik ten Hag có lý do để lo lắng khi thấy Man.United tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Sự vắng mặt đáng chú ý phía Liverpool là ngôi sao Dominik Szoboszlai, và HLV Arne Slot đã xoa dịu nỗi lo chấn thương: “Tôi nghĩ đây là ngày thứ 13 của chuyến du đấu. Dominik tham gia mọi buổi tập và mọi trận đấu, và chúng tôi đã chơi trận gần nhất cách đây 2 ngày. Tôi nghĩ đó là do hơi mệt mỏi và chúng tôi không muốn mạo hiểm vì chúng tôi sẽ bay trở lại Liverpool vào tối nay và vào thứ Ba, tất cả các cầu thủ khác cũng sẽ đến. Vì vậy, chúng tôi muốn bắt đầu với tất cả các cầu thủ có mặt và chúng tôi không muốn mạo hiểm với Dominik hôm nay”.

Trong khi đó, Man.United cũng kết thúc du đấu và sẽ bắt đầu chiến dịch của họ với Man.City trong trận tranh Siêu cúp Anh vào thứ Bảy tới. HLV Erik ten Hag có lý do để lo lắng khi thấy đội của mình tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tiền đạo Rasmus Hojlund sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần tới do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu đầu tiên của chuyến du đấu tại Mỹ với Arsenal, và khi không có anh, Man.United khó khăn tận dụng tối đa cơ hội của mình.

Jadon Sancho đã phải vật lộn để tạo ra tác động khi anh được triển khai ở vị trí số 9 trong trận đấu thứ 2 liên tiếp, và HLV Ten Hag phải đối mặt với quyết định về việc có nên cho tiền đạo tân binh Joshua Zirkzee - người vẫn đang tập luyện tại Carrington - ra sân trong trận đấu với Man.City tại Wembley hay không. HLV Ten Hag cũng có một nỗi lo chấn thương khác sau khi Harry Maguire bị loại khỏi đội hình như một biện pháp phòng ngừa.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/liverpool-ket-thuc-chuyen-du-dau-khi-danh-bai-manunited-3-0-post752501.html