Lo sợ cá bị chích điện, người dân TPHCM thuê ghe ra sông 'tiễn ông Táo về trời'

Ngày 4/2 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân tập trung về các sông, kênh rạch ở TPHCM để thả cá phóng sinh tiễn ông Táo chầu trời.

Có vị trí tiếp giáp sông Sài Gòn, chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) được nhiều người tìm đến để lễ Phật và thả cá phóng sinh, tiễn ông Táo về trời.

Người dân chủ yếu chọn loại cá trê, cá chép vì chúng có khả năng thích nghi cao với môi trường. Theo quan niệm người Việt, sau khi cá chép hóa rồng, sẽ trở thành phương tiện để ông Táo cưỡi vượt vũ môn lên Thiên đình.

Đồng thời, loài vật này còn được xem sẽ đem lại thành công, thịnh vượng cho gia chủ.

Lo sợ cá bị chích điện, người dân TPHCM thuê ghe ra sông “tiễn ông Táo về trời”

Theo ghi nhận của PV, sáng nay có khoảng 3 chiếc ghe được trang bị máy chích điện, vợt lưới thường xuyên xuất hiện bắt cá công khai ở khu vực gần chùa Diệu Pháp.

Lo sợ sau khi phóng sinh, cá được thả sẽ bị chích điện bắt như mọi năm, nhiều người dân đã thuê hẳn ghe để đi ra giữa sông thả cá.

Chị Nguyễn Như Loan (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) có mặt từ sớm để "tiễn ông Táo về trời". "Mấy năm nay cá cứ thả xuống là bị dân chài lưới chích điện bắt lại, vậy nên năm nay tôi phải ra sớm hơn, thuê ghe để ra giữa sông thả cá", chị Loan nói.

Giá thuê ghe ra giữa sông thả cá khoảng 50 nghìn đồng cho một lần đi.

Hơn 1 tấn cá được người dân đưa vào chùa làm lễ sau đó mang ra sông Sài Gòn để thả trong sáng nay. Nhiều người cho biết mỗi lần thả đến 300- 500kg cá.

Những người dân thả cá chép với số lượng ít thì chỉ thả gần bờ, sau đó đứng nhìn một hồi lâu chờ cá bơi ra xa mới rời đi.

“Thả cá xong tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, không chỉ ngày 23 tháng Chạp, mà vào các ngày lễ trong năm, tôi cũng thường xuyên mua lượng lớn cá, chim để phóng sinh”, anh Phạm Quốc Huy (ngụ quận 4, TPHCM) chia sẻ.

Người dân phóng sinh cá đều cầu mong một năm mới bình an, ấm no, như ý cho gia đình mình.

Dưới đây là chùm ảnh người dân TPHCM thuê ghe ra sông “tiễn ông Táo về trời” mà PV Nhà báo & Công luận đã ghi lại:

Giá thuê ghe ra giữa sông thả cá khoảng 50 nghìn đồng cho một lần đi

Hơn 1 tấn cá được người dân đưa vào chùa làm lễ sau đó mang ra sông Sài Gòn để thả trong sáng nay.

Những người dân thả cá chép với số lượng ít thì chỉ thả gần bờ, sau đó đứng nhìn một hồi lâu chờ cá bơi ra xa mới rời đi.

Người dân phóng sinh cá đều cầu mong một năm mới bình an, ấm no, như ý cho gia đình mình.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lo-so-ca-bi-chich-dien-nguoi-dan-tphcm-thue-ghe-ra-song-tien-ong-tao-ve-troi-post117604.html