Loạt chi tiết ẩn ý của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, Tôn Ngộ Không lộ diện từ đầu?
Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng mang tầng lớp ý nghĩa sâu xa trong từng chi tiết nhỏ nhất mà khán giả dễ bỏ lỡ khi xem phim.
Phim hoạt hình Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng không chỉ cho thấy góc nhìn khác của giai thoại Tây Du Ký kinh điển, mà còn chứa đựng nhiều chi tiết ẩn ý, đầy ý nghĩa về cuộc sống và cách làm người.
Vị sư già
Sau nhiều lần bị khước từ, vị sư già ở một ngôi chùa nhỏ lại là người đầu tiên tiếp nhận nhóm tiểu yêu quái, hay nói đúng hơn là nhóm thỉnh kinh "giả dạng". Tại đây, ông cho chúng ăn uống no đủ, còn tặng áo cà sa và nhiều vật dụng để lên đường. Đổi lại, cóc tinh nói rằng sẽ sớm quay lại báo ân sau khi đã thỉnh kinh thành công.

Hành động trao tặng áo cà sa cho cóc tinh của vị sư già gợi nhớ đến hành động tương tự của Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký. Bồ Tát cũng từng tặng áo cà sa Cẩm Lan cho Đường Tăng trước khi Đường Tăng lên đường. Vì vậy, rất có thể vị sư già kia chính là hiện thân của Bồ Tát, hoặc đơn giản là có thiện tâm nên bao dung với nhóm tiểu yêu quái thay vì xua đuổi hay vạch trần danh tính của cả nhóm.
Chiếc bảng tên của ếch tinh
Sau khi cùng lợn tinh rời khỏi núi Lãng Lãng, cóc tinh vẫn mang trên mình chiếc thẻ nhân viên như vật bất ly thân. Có những lúc suýt đánh mất hay rơi vào tình huống nguy hiểm, cóc tinh vẫn giữ chặt chiếc thẻ bên mình. Điều này cho thấy sự chấp niệm của nhân vật này, hay đúng hơn là của nhiều người ngoài kia vào áp lực chứng minh bản thân với người khác và ám ảnh với văn hóa "hustle" (cày việc) mà quên đi cuộc sống.

Chỉ khi nhìn thấy các đồng tử bị lôi đi, cóc tinh mới quyết định bỏ đi chiếc bảng tên và hợp lực giải cứu chúng. Đây là thời điểm mà nhân vật của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng nhận ra ngoài kia còn nhiều điều ý nghĩa hơn, và thậm chí cần đến ta giúp sức.
Phiến đá của chồn tinh
Từ một kẻ nói nhiều nhất phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, chồn tinh dần dần kiệm lời hơn như một cách hóa thân thành Sa Ngộ Tịnh "ít thoại". Thay vì nói mãi không ngừng, chồn tinh dành sức lực để mài đá, giống như câu "có công mài sắt có ngày nên kim". Cho đến khi mọi chuyện bại lộ, mỗi yêu quái đi một hướng, chồn tinh cũng ôm lấy phiến đá đầu tiên.

Điều này cho thấy quá trình mài giũa tinh thần của chồn tinh đã thành công. Chồn tinh chuyển hóa lời nói thành hành động, sự hấp tấp thành tính nhẫn nại, và trân trọng thứ đã giúp mình tốt hơn - phiến đá. Đây được xem là nhân vật có sự chuyển biến tính cách rõ rệt và đặc sắc nhất xuyên suốt bộ phim.
Đứa trẻ kỳ lạ
Khi nằm nghĩ tại bờ suối, dàn nhân vật Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng đã gặp một đứa trẻ. Chúng thử xem đứa trẻ này có công nhận chúng là nhóm Đường Tăng thỉnh kinh không, nhưng nhận về tràng cười chọc quê. Đã vậy, đứa trẻ này còn mô tả cặn kẽ từng nhân vật, như việc Sa Ngộ Tịnh chỉ có 2 câu thoại. Nhờ vậy, nhóm tiểu yêu mới có được hình dung rõ ràng hơn về "bản gốc".

Thông qua cử chỉ, cách nói chuyện và kiến thức của đứa trẻ, đây rất có thể là hiện thân của Tôn Ngộ Không nhằm "chọc ghẹo" nhóm tiểu yêu quái. Bằng chứng là ở cuối phim, Lão Tôn cho thấy việc bản thân đã nắm rõ chuyện nhóm tiểu yêu giả danh mình, song vẫn cho chúng 4 sợi lông như một bùa bảo hộ, giúp chúng hóa kiếp tốt đẹp hơn.
"Ta là Tề Thiên Đại Thánh"
Đây là câu nói mà khỉ tinh của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng tập luyện cật lực để có thể nói được tròn trĩnh và trọn vẹn. Đây không chỉ là một thử thách cho "kẻ hướng nội", mà còn là lời khẳng định cho giá trị của bản thân trước nghịch cảnh.

Chi tiết này còn lấy cảm hứng từ những câu thoại nổi tiếng "Tôi là Người Dơi" của Batman nhà DC, hay "Tôi là Người Sắt" của Iron Man trong Avengers: Endgame. Điểm chung của chúng đều nằm ở việc danh từ chính là "chức danh" thay vì tên thật, ở đây là Tề Thiên Đại Thánh thay vì Tôn Ngộ Không như một cách phô diễn sự tự tin và sức mạnh của một người tốt, hi sinh vì đời vì người.
Bình nước của heo tinh
Trước khi đối đầu với Hoàng Mi ở đoạn cao trào phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, heo tinh đã uống sạch bình nước của mình và đặt ngay ngắn sát một phiến đá. Đây là chi tiết cho thấy heo tinh đã nghe theo lời mẹ dặn trước đó, rằng phải uống hết bình nước để giữ sức khỏe.

Ngoài ra, đây còn là hành động thay cho lời từ biệt của heo tinh dành cho mẹ và gia đình. Hoàn thành lời dặn cuối cùng, đặt bình nước thật ngay thẳng, heo tinh bước vào trận chiến và có kết cục hóa thành súc sinh cùng những người bạn của mình.













