Loạt phim Hàn hứa hẹn 'bùng nổ' đầu năm 2026: Người sống cùng nhà vua, Humint dẫn đầu danh sách
Đầu năm 2026, một số phim Hàn Quốc được đài KBS2 đề cử đã thu hút sự quan tâm của các 'mọt' phim Hàn
Đầu năm 2026, chương trình review điện ảnh "Phim hay đó chứ" (KBS2) đã điểm danh loạt tác phẩm mới đáng chú ý, từ cổ trang – tâm lý đến gián điệp hành động và phim thảm họa.
Trong đó, ba cái tên Người sống cùng nhà vua, Number One và HUMINT nổi bật ở chuyên mục phim mới, bên cạnh phim Netflix Đại hồng thủy cũng được nhắc đến vì sức hút trên nền tảng số.
1. Người sống cùng nhà vua – Khi quyền lực rời đi, điều gì còn ở lại?

Lấy bối cảnh năm 1457 tại Cheongnyeongpo, Người sống cùng nhà vua không tái hiện lịch sử theo lối bi tráng quen thuộc, mà chọn một lát cắt lặng lẽ: quãng đời lưu đày ít được nhắc đến của Danjong - vị vua nhỏ tuổi bị phế truất.
Câu chuyện xoay quanh Eom Heung-do (Yoo Hae-jin), một trưởng thôn tự nguyện đến vùng đất lưu đày để vực dậy một ngôi làng cằn cỗi, và cuộc gặp gỡ định mệnh với "tiên vương" Danjong (Park Ji-hoon). Nếu Yoo Hae-jin mang đến màu sắc gần gũi, dí dỏm của một người dân thường phải xoay xở đủ đường nơi biên viễn, thì Park Ji-hoon khắc họa Danjong như một cậu thiếu niên cô độc, bất lực trước số phận đã an bài.

Điểm đáng chờ đợi của phim không nằm ở bi kịch vương quyền, mà ở những lựa chọn giữa người với người khi quyền lực không còn là trung tâm. "Khoảng thời gian ta chưa từng biết của Danjong" cùng những con người vô danh đã giúp ông tiếp tục sống chính là linh hồn của tác phẩm.
2. Number One - Khi thời gian của mẹ hiện thành con số

Number One mang màu sắc tâm lý - giả tưởng, khởi đi từ một chi tiết nhỏ nhưng ám ảnh. Ha-min (Choi Woo-shik) bất ngờ nhìn thấy một con số xuất hiện mỗi khi ăn cơm mẹ nấu. Con số ấy cứ giảm dần, cho đến khi anh nhận ra: khi nó chạm về 0, mẹ anh - Eun-sil (Jang Hye-jin) sẽ qua đời.
Bộ phim truyền hình Hàn Quốc này không đẩy câu chuyện theo hướng giật gân, mà chậm rãi khắc họa trạng thái sống chung với nỗi sợ. Câu nói của bạn gái Ryeo-eun (Gong Seung-yeon) rằng Ha-min trông “như người ngày nào cũng bị đuổi theo” đã tóm gọn tinh thần phim: một con người bị ám ảnh bởi chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình.

Hình ảnh con số 1 lơ lửng trên đầu Ha-min và câu hỏi "Thời gian của bạn là vô hạn sao?" để lại dư âm buồn, khiến người xem đối diện trực tiếp với nỗi sợ mất mát quen thuộc nhưng thường bị lảng tránh.
3. HUMINT - Mê cung gián điệp giữa những vùng xám đạo đức
Ở mảng hành động, HUMINT đánh dấu dự án gián điệp mới của đạo diễn Ryoo Seung-wan, nhắm thẳng mùa Tết Âm lịch. Phim lấy bối cảnh Vladivostok (Nga), nơi đặc vụ "đen" của NIS - Jo In-sung trong vai Trưởng phòng Jo lần theo dấu vết tội phạm quốc tế.

Câu chuyện mở rộng khi Jo đối đầu và va chạm với những nhân vật mang thân phận chồng chéo: Park Geon (Park Jung-min) thuộc lực lượng an ninh Triều Tiên, Hwang Chi-seong (Park Hae-joon) luôn giữ thái độ cảnh giác, và Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung) – nhân viên quán ăn Triều Tiên tưởng chừng vô hại nhưng lại là mắt xích quan trọng.
Không chỉ là phim hành động thuần túy, HUMINT đặt các nhân vật vào vùng xám của lý tưởng, nơi lòng trung thành, quốc tịch và sự sống còn va vào nhau không khoan nhượng.
4. The Great Flood– Khi thảm họa mở lối cho câu hỏi về con người

Một bộ phim thảm họa mặc dù đã ra mắt nhưng vẫn tạo nên "dư âm" sang đầu năm 2026 của Netflix là The Great Flood. Tác phẩm lấy bối cảnh một khu căn hộ bị nhấn chìm khi trận lũ lớn bất ngờ ập tới. Trong hỗn loạn, mỗi người bộc lộ một bản năng khác nhau: có kẻ vun vén lợi ích, có người sẵn sàng hy sinh, có người tìm chỗ dựa nơi tôn giáo.
Trung tâm câu chuyện là Gu Anna (Kim Da-mi), một bà mẹ đơn thân tuyệt vọng tìm cách cứu con trai Ji-in (Kwon Eun-seong). Ban đầu, phim vận hành theo “công thức” quen thuộc của dòng thảm họa, nhưng bước ngoặt xuất hiện khi Son Hee-jo (Park Hae-soo) – nhân vật thuộc đội an ninh của một viện nghiên cứu AI – bước vào câu chuyện, kéo mạch phim sang địa hạt khoa học viễn tưởng.


Dù gây tranh cãi, The Great Flood vẫn ghi nhận sức hút lớn, đứng đầu bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia trong tuần thứ hai và đạt 33,10 triệu lượt xem theo cách tính của Netflix, cho thấy đề tài con người trước thảm họa vẫn luôn có sức nặng với khán giả toàn cầu.











