Loạt thứ nhất, vòng bảng World Cup 2026: Góp nhặt những lấp lánh
Một châu Á đang trỗi dậy, một Cape Verde xa lạ bỗng 'danh nổi như cồn', một đội tuyển quốc gia vốn chỉ quen với bóng bầu dục nay bỗng chơi với phong cách 'ông lớn' trong làng túc cầu... Và, cả một Messi tỏa sáng rực rỡ trên hành tinh bóng đá.
Định kiến thay đổi?
Châu Á chưa bao giờ là một thế lực trong suốt chiều dài lịch sử tham dự World Cup. Tổng cộng, các đội tuyển quốc gia của châu lục này mới 10 lần vượt qua vòng bảng, 2 lần vượt qua tứ kết và duy nhất Hàn Quốc vượt qua vòng bán kết trên sân nhà.

Đội tuyển Hàn Quốc ăn mừng sau chiến thắng đội tuyển Czech. Ảnh: AP
Các đội tuyển quốc gia châu Á thường có tiếng về kỷ luật, nỗ lực và ít nhiều về mặt kỹ thuật. Thế nhưng, bóng đá châu Á còn thiếu nhiều thứ. Tiền, tư duy chiến thuật thì thua châu Âu. Kỹ- mỹ thuật bóng đá cần học nhiều ở châu Mỹ Latin. Thể lực, thể hình thiệt thòi so với châu Phi... Thế nên, nhắc đến bóng đá châu Á tại sân chơi World Cup, người ta thường nghĩ tới những đội “lót đường”.
Thế nhưng, loạt trận thứ nhất vòng bảng tại World Cup 2026 đang khiến định kiến ấy phải thay đổi.
6/9 đại diện châu Á đã kiếm được điểm. Trong đó, Hàn Quốc và Australia ẵm trọn 3 điểm. Trước một đội tuyển châu Âu- Cộng hòa Czech- Hàn Quốc chơi với tư thế của “kẻ bề trên”, với cường độ vận động cao, tính tổ chức, khả năng pressing và tốc độ luân chuyển bóng. Chiến thắng 2-1 của xứ sở kim chi không phải là điều bất ngờ!
Trận Australia giành chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ lại là câu chuyện khác. Thành tích đáng kể nhất của xứ sở chuột túi tại sân chơi World Cup là 2 lần vượt qua vòng bảng. Trong khi, bên kia chiến tuyến, Thổ Nhĩ Kỳ từng giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2002. Trước thềm ngày hội bóng đá thế giới lần này, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá sẽ là một con “ngựa ô”. Trước trận đấu, so ở mọi phương diện, Australia đứng ở “cửa dưới”.

Thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde ăn mừng sau trận hòa đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh AP
Và rồi, bằng sức trẻ (đội hình ra sân của Australia có độ tuổi trung bình chỉ 24), cộng với năng lực tổ chức phòng ngự chặt chẽ, cùng khả năng phản công sắc nét, đại diện của châu Á đã hạ gục đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bằng hai pha phản công sắc bén.
Trong số 4 đội tuyển châu Á giành được 1 điểm tại loạt trận thứ nhất, Nhật Bản rất đáng để người ta kiêng dè. Về mặt lý thuyết, Nhật Bản (đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA) bị đánh giá thấp hơn Hà Lan (đứng thứ 7). Thế nhưng, người ta không thấy sự chênh lệch đẳng cấp đáng kể khi “Samurai xanh” ra sân. Chơi đôi công sòng phẳng với “ứng cử viên vô địch” Hà Lan, tuyển Nhật Bản giành được điểm số đầu tiên hoàn toàn không phải do may mắn.
Trong số 9 đội tuyển châu Á tham dự vòng chung kết World Cup 2026, dự báo, Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản là 3 đội “sáng cửa” tiến xa!
Vài lấp lánh khác
Chắc chắn, trước khi vòng chung kết World Cup khai mạc, từ khóa “Cape Verde” được những tín đồ túc cầu tìm kiếm nhiều nhất. Bởi, với cả những người am hiểu bóng đá nhất cũng có thể mơ hồ về đội tuyển này.
Trong khi, đối thủ đầu tiên của Cape Verde tại World Cup lại là nhà đương kim vô địch châu Âu- Tây Ban Nha. Nhìn vào các con số thống kê trước trận đấu, Cape Verde không có bất cứ một tia hy vọng nào có được điểm số: Tây Ban Nha có tới 87,2% khả năng thắng, trong khi hòa chỉ là 8,1%. Một trận mưa bàn thắng đổ xuống đầu tân binh World Cup là điều đã được dự báo.

Lionel Messi ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Algeria. Ảnh: AP
Và rồi, bất ngờ- vẻ đẹp muôn đời của bóng đá- lại xuất hiện trên sân Atlanta. Những siêu sao của Tây Ban Nha bỗng vụt tắt, những đấu pháp HLV Luis de la Fuente trở nên vô dụng... Dù không ghi được bàn thắng, nhưng Cape Verde đã trở thành người chiến thắng trong lòng người hâm mộ trên khắp hành tinh.
“Làm gỏi” Paraguay với chiến thắng 4-1, đội tuyển Mỹ đang thắp lên hy vọng cho xứ sở cờ hoa về một kỳ World Cup thành công tột bậc. Mà không chỉ có thế, trận ra quân khiến người ta phải nhìn đội tuyển Mỹ bằng một con mắt khác. Trước khi vòng chung kết World Cup 2026 khai màn, đội tuyển Mỹ luôn chỉ được đánh giá là “có tiềm năng”. Nhưng chỉ bằng 90 phút, “tiềm năng” đã biến hình thành “hiệu quả”. Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà chơi với sự tự tin hiếm thấy. Tuyển Mỹ không nhập cuộc như một đội bóng chịu áp lực của kỳ World Cup trên sân nhà. Ngược lại, họ chủ động pressing có tổ chức, luân chuyển bóng nhanh và liên tục tìm cách đưa bóng tới những khu vực nguy hiểm bằng các phương án rõ ràng. Đồng chủ nhà World Cup 2026 chơi thứ bóng đá mang lại cảm giác chủ động!
Đó là phong thái của một “ông lớn” trong làng túc cầu!
Một thứ lấp lánh khác, vốn đã rực rỡ từ lâu, là Lionel Messi. 3 bàn thắng của Messi vào lưới Algeria không chỉ mang lại cho Argentina 3 điểm. Đó còn là vô số những kỷ lục bị xô đổ. Đó là lúc “thế giới nên khép lại mọi tranh cãi và thừa nhận Messi vĩ đại nhất mọi thời” như lời huyền thoại bóng đá Brazil- Ronaldo Nazario.














