Lời cảm ơn
Gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của thành phố Hà Nội; các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức trong và ngoài nước; cùng toàn thể bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng thân hữu gần xa, bà con khối phố đã dành tình cảm, gửi lời thăm hỏi, điện chia buồn, đến viếng và tiễn đưa vợ, mẹ chúng tôi là:
Nhà giáo ĐINH THANH TÚ
Sinh năm 1971. Nguyên quán: Phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi thường trú: D5-2 Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội. Do mắc bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 3h55, ngày 23-4-2026 (nhằm ngày mùng 7 tháng Ba năm Bính Ngọ), hưởng dương 56 tuổi.
Lễ tang đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Lễ hỏa táng được cử hành tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội.
Sự quan tâm, sẻ chia quý báu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân là nguồn động viên to lớn, góp phần giúp gia đình chúng tôi vơi bớt nỗi đau thương, mất mát.
Trong quá trình tổ chức tang lễ, mặc dù gia đình đã hết sức cố gắng, song, không tránh khỏi những điều sơ suất, chúng tôi kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
Xin trân trọng tri ân và cảm tạ!
Thay mặt gia đình
Chồng: Nguyễn Văn Phong
Cùng các con
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/loi-cam-on-747094.html










