LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:- Các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định;- Thành ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh;- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh đoàn 15, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội;- Các hội đoàn thể, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai;- Ban tổ chức lễ tang, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con thôn xóm;- Các đồng chí, đồng đội cùng bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, lời chia buồn, đến viếng và đưa tiễn cụ, bà, mẹ chúng tôi là:Bà Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1939. Quê quán: xã Thanh Lam (nay là xã Ngọc Sơn), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trú quán: số 5, đường Lữ Gia, tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.Vì tuổi cao sức yếu đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 10-8-2021 (nhằm ngày 3 tháng 7 năm Tân Sửu); hưởng thọ 83 tuổi.Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH
Trưởng nam: Phạm Thế Cương
Con rể: Đại tá Hoàng Văn Sỹ
cùng các con, cháu đồng cảm tạ.

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/1625/202108/loi-cam-ta-5747401/