Lời cảnh báo của Djokovic với Murray là sự thật

Andy Murray đã tiết lộ bản thân gặp sự cố trong kỳ nghỉ đầu năm mới 2025. Đây cũng là thời điểm Djokovic đã gửi lời cảnh báo đến vị HLV của mình.

Vào ngày 31-12-2024, Djokovic đã có trận đấu ra quân tại giải ATP 250 Brisbane với tư cách là hạt giống số 1 của giải đấu cho mùa giải mới. Ở giải đấu này, Djokovic không có sự đồng hành của Andy Murray dù đã công bố tay vợt người Anh trở thành HLV của mình.

Tay vợt người Serbia bật mí lý do Murray chưa thể cùng đồng hành do đang trong một kỳ nghỉ với gia đình và vui vẻ gửi lời nhắc nhở cựu tay vợt người Anh giữ lành lặn đến Úc mở rộng. "Anh ấy đang đi trượt tuyết vào lúc này, cùng gia đình. Tôi muốn gửi lời yêu thương đến gia đình anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy không gặp chấn thương khi trượt tuyết để đến Úc mở rộng".

Trên podcast Sporting Misadventures gần đây, Murray tiết lộ bản thân đã gặp vấn đề trong kỳ nghỉ như điều Djokovic đã cảnh báo. Cựu tay vợt người Anh đã không biết cách trượt tuyết, và thậm chí đã sợ mình sẽ rơi khỏi vách đá vì không thể dừng lại.

Djokovic từng cảnh báo Murray đừng để chấn thương khi trượt tuyết (Ảnh: ATP)

Djokovic từng cảnh báo Murray đừng để chấn thương khi trượt tuyết (Ảnh: ATP)

"Trong hai ngày đầu, tôi thật tệ. Tôi không thể xuống khỏi thang máy trượt tuyết. Vợ tôi từ chối đi cùng tôi vì thật xấu hổ. Tôi không thể xuống được, nên phải đi cùng người lạ, và họ phải nhấc tôi xuống" - Murray nhớ lại.

Trong ngày đầu tiên cựu tay vợt người Anh đã sớm gặp rắc rối. Murray thuật lại: "Ngày đầu tiên, tôi bị mắc kẹt trên núi. Lúc đó, chúng tôi đang ở một dốc trượt cho người mới bắt đầu, và thang máy để lên lại đỉnh đang chuẩn bị đóng cửa. Thấy có một thang máy khác ở xa hơn, tôi và anh rể quyết định trượt xuống dốc một đoạn để đến đó.

Nhưng tôi không biết trượt tuyết và cũng chẳng biết cách dừng. Sau khi đi xa hơn khoảng 400-500m, chúng tôi phát hiện thang máy kia cũng đã đóng cửa. Người vận hành nói rằng cách duy nhất để xuống núi là tự trượt xuống".

Hình ảnh Murray trượt tuyết trên trang cá nhân (Ảnh: X Nhân vật)

Hình ảnh Murray trượt tuyết trên trang cá nhân (Ảnh: X Nhân vật)

Murray đã trở nên hoang mang khi biết phải trượt xuống quãng đường 3 km trong điều kiện dốc trượt đóng băng và trơn trượt và không thể kiểm soát. Cuối cùng, cựu tay vợt người Anh phải tự ngã để dừng lại, tìm mọi cách để trượt nhưng không thành công. Sau nhiều khó khăn, anh được một xe trượt tuyết giải cứu khi cố gắng tới được một nhà hàng.

"Đội cứu hộ có vẻ khó chịu vì thông thường họ phải cứu những người Anh say xỉn mắc kẹt trên núi cuối ngày, không phải giúp một gã ngốc cố trượt xuống dốc muộn mà không biết trượt tuyết. Đó là một trải nghiệm khá xấu hổ" - Murray kể thêm.

Dù vậy, Murray cho biết anh khá thích thú với trải nghiệm này và sẽ cùng gia đình thử lại vào tháng 4.

Ở diễn biến khác, theo tờ The Times, Murray sẽ tiếp tục sát cánh cùng Djokovic với tư cách HLV ở 2 giải Grand Slam kế tiếp là Roland Garros (từ ngày 25-5 đến 8-6) và Wimbledon (ngày 30-6 đến 13-7). Dù chưa có xác nhận chính thức, tờ này cho biết bộ đôi đã gần như chắc chắn đạt được thỏa thuận, trừ khi có sự cố trong các cuộc đàm phán.

Quốc An

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/loi-canh-bao-cua-djokovic-voi-murray-la-su-that-196250213164359425.htm