'Lời chào của bé' chạm đến trái tim các em nhỏ
Ca khúc 'Lời chào của bé' đã giành được giải Đặc biệt trong cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho học sinh ngành Giáo dục & Đào tạo Thủ đô.
Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, chắc hẳn ai cũng có một vài bài hát khắc sâu ấn tượng. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay có ít tác phẩm âm nhạc dành riêng cho thiếu nhi được sáng tác và đón nhận.
Khoảnh khắc hàng ngày thương yêu, chăm sóc, giáo dục trẻ em chính là chất liệu và nguồn cảm xúc để cô giáo Nguyễn Khánh Linh - Trường Mầm non Hoa Hồng (quận Cầu Giấy) sáng tác ca khúc "Lời chào của bé". Với lời ca đơn giản, trong sáng, giai điệu tươi vui, ca khúc đã giành được giải Đặc biệt trong cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho học sinh ngành Giáo dục & Đào tạo Thủ đô.
Cô giáo Nguyễn Khánh Linh - Trường Mầm non Hoa Hồng (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Tôi muốn gửi đến một thông điệp đó chính là sự hồn nhiên đáng yêu, vui tươi của lứa tuổi mầm non, của trẻ em. Lời chào ở đây không chỉ đơn giản là lời chào đơn thuần mà nó còn là một cách để các con thể hiện được tình yêu thương, muốn san sẻ tình yêu thương, sự quan tâm tới những người xung quanh và các con sẽ hiểu được cái giá trị của bản thân rằng, các con chính là những mầm non đem lại sự vui vẻ, hạnh phúc và sự quan tâm yêu thương đến những người xung quanh".
Âm nhạc là một yếu tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách con người, đặc biệt là trẻ em. Khi đặt mình vào vị trí trẻ em để sáng tác, bài hát "Lời chào của bé" của cô giáo Nguyễn Khánh Linh đã được các bé và phụ huynh học sinh đón nhận. Từng lời ca, giai điệu đã thực sự chạm đến trái tim trẻ em.