Lời chỉ trích gay gắt của Sir Alex Ferguson

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer tiết lộ lời chỉ trích gay gắt của Sir Alex Ferguson trong cuộc họp chuyển nhượng khét tiếng.

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer đã có cuộc nói chuyện với Sir Alex Ferguson về khả năng chuyển đến Manchester United vào năm 1996, nhưng cuối cùng tiền đạo này lại ký hợp đồng với CLB thời thơ ấu Newcastle.

Alan Shearer đã chia sẻ về cuộc nói chuyện giữa anh với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson về khả năng chuyển đến Manchester United, đồng thời tiết lộ điều đầu tiên mà vị HLV huyền thoại người Scotland này nói với anh.

 HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United. ẢNH: GETTY

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson đã cố gắng ký hợp đồng với Alan Shearer nhiều lần trong sự nghiệp HLV của mình, đáng chú ý nhất là vào năm 1996 khi MU và Newcastle cạnh tranh để có được chữ ký của Shearer. Shearer đã gặp cả Sir Alex Ferguson và HLV của Newcastle là Kevin Keegan trước khi đưa ra quyết định về tương lai của mình, với việc tiền đạo này cuối cùng đã quyết định gia nhập CLB thời thơ ấu Newcastle.

"Tôi nhận được cuộc gọi từ Manchester United," Alan Shearer nói với TNT Sports (Anh), "Thật kỳ lạ vì tôi gặp Kevin Keegan và Sir Alex Ferguson cùng ngày trong cùng một ngôi nhà. Tôi gặp Kevin Keegan vào buổi sáng và Sir Alex Ferguson vào buổi chiều.

Thực ra đó là nhà của mẹ vợ của David Platt (cựu tuyển thủ Anh). Chúng tôi đã “tiếp quản ngôi nhà” vì chúng tôi muốn mọi thứ được thực hiện trong bí mật. Tôi nhớ Sir Alex Ferguson đến vào buổi chiều sau các cuộc đàm phán diễn ra rất tốt của tôi vào buổi sáng với Kevin Keegan, và những lời đầu tiên của ông ấy với tôi là, “Tôi gặp anh trước hay anh đã gặp Kevin Keegan sáng nay?””.

Và tôi nói, 'Tôi đã nói chuyện với Kevin Keegan sáng nay', rồi Sir Alex Ferguson lên tiếng, “xin lỗi vì cách dùng từ của tôi”. Ông ấy nói rằng, “Là tôi đấy, f***”. Đó là những lời đầu tiên Sir Alex Ferguson nói với tôi. Nhưng dù sao đi nữa, các cuộc nói chuyện diễn ra thực sự, thực sự tốt. Tôi đã nghĩ rằng có một giai đoạn tôi sẽ đi, tôi thậm chí đã đi tìm nhà quanh Manchester trong một ngày.

 Alan Shearer tiết lộ Sir Alex Ferguson chửi thề sau khi biết anh gặp Kevin Keegan trước. ẢNH: MIRROR

Alan Shearer tiết lộ Sir Alex Ferguson chửi thề sau khi biết anh gặp Kevin Keegan trước. ẢNH: MIRROR

Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi khác từ Kevin Keegan nói rằng, “Tôi có thể nói chuyện thêm nửa tiếng với anh được không?”. Và tôi đã nói chuyện với Kevin Keegan nửa tiếng. Tôi chỉ nghĩ, “Mình còn chờ gì nữa? Mình phải về nhà thôi”. Và thế là hết.

Tôi gọi điện cho vợ vì cuộc họp với Kevin Keegan lại diễn ra ở Manchester. Tôi nói 'Sẽ có một chiếc taxi đến trong nửa giờ nữa. Em phải chuẩn bị cho anh một chiếc túi, bỏ vào taxi và gửi đến Sân bay Manchester”. Tôi đã đi và ký hợp đồng với Newcastle”.

Alan Shearer tiếp tục dành phần còn lại của sự nghiệp tại Newcastle, giải nghệ vào năm 2006 với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Premier League. Mặc dù Alan Shearer chưa bao giờ giành được danh hiệu lớn nào với Newcastle, anh khẳng định rằng anh không hối hận khi chọn Newcastle thay vì Manchester United.

 Alan Shearer là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League nhưng danh hiệu lại lãng tránh anh. ẢNH: GETTY

Alan Shearer là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League nhưng danh hiệu lại lãng tránh anh. ẢNH: GETTY

"Tôi biết rằng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều danh hiệu với Manchester United", Alan Shearer thừa nhận, "Tôi đã có thể giành được nhiều danh hiệu hơn nữa. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi sẽ không... Tôi không chắc mình có được cảm giác như khi chơi cho Newcastle trong 10 năm. Tôi đã đủ may mắn, tôi có 10 năm ở đó, có một bức tượng, có kỷ lục ghi bàn và tôi đã chọn sống với ước mơ của mình”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/loi-chi-trich-gay-gat-cua-sir-alex-ferguson-post838942.html