Lời chia tay nào cho đội tuyển nữ Việt Nam?

Dù thua đội tuyển Mỹ 0-3 nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được những lời động viên, khen ngợi. Nhưng thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha (BĐN) lại gây thất vọng và mang đến những phản ứng trái chiều, vì cách thua.

Sau Mỹ và Bồ Đào Nha, Kim Thanh sẽ gây thất vọng các chân sút Hà Lan

Sau Mỹ và Bồ Đào Nha, Kim Thanh sẽ gây thất vọng các chân sút Hà Lan

HLV Mai Đức Chung cho rằng, các học trò đã không thực hiện đúng đấu pháp đề ra vì có suy nghĩ chủ quan, cứ lao lên khiến sớm nhận 2 bàn thua và để BĐN chuyền bóng như đá ma. Nhưng chính ông, trước trận đấu tuyên bố: “Muốn ghi bàn và muốn thắng” BĐN (vì đây là đối thủ… “yếu” nhất trong “bảng tử thần”). Phải chăng có sự hiểu lầm trong truyền đạt, nhất là cách tiếp cận trận đấu giữa thầy và trò?

Vậy ở trận cuối cùng gặp đương kim á quân Hà Lan (14 giờ hôm nay 1-8), tuyển nữ Việt Nam sẽ chọn lời chia tay nào với World Cup 2023?

Với việc chia tay nữ tướng Sarina Wiegman (đang làm HLV trưởng tuyển nữ Anh), tuyển nữ Hà Lan đã không còn ở đỉnh cao như khi đoạt chức vô địch EURO 2017 và vào chung kết World Cup 2019, mà bị Pháp loại ở tứ kết EURO 2022, hiện chỉ xếp hạng 9 thế giới. Hà Lan cũng không thể mang đến World Cup 2023 lực lượng tốt nhất. HLV Andries Jonker mất ngôi sao Miedema, chân sút đã ghi 95 bàn sau 115 trận khoác áo đội tuyển quốc gia vì chấn thương, và cả trung vệ Kika van Es có 79 lần khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, qua 2 trận thắng BĐN 1-0 và hòa Mỹ 1-1 cho thấy tuyển nữ Hà Lan vẫn là thế lực và khoảng cách 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA so với tuyển nữ Việt Nam là “diệu vợi”.

Lợi thế nếu có của chúng ta là tâm lý hoàn toàn thoải mái khi đây chỉ là trận cầu thủ tục, còn với Hà Lan dù chỉ cần hòa là đi tiếp nhưng cần thắng Việt Nam với tỷ số càng cao càng tốt hầu chạy đua ngôi đầu bảng trong trường hợp tuyển Mỹ cũng thắng BĐN ở trận đấu cùng giờ. Đó cũng là điểm tựa duy nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trước các cô gái Hà Lan còn có thể chất, chiều cao hơn cả Mỹ, vượt trội BĐN và lối chơi đầy sức mạnh, hứa hẹn tuyển nữ Việt Nam sẽ có một trận đấu nhọc nhằn hơn nhiều so với 2 trận trước. Nếu thế công Hà Lan với Lieke Martens (11) thay Miedema gánh vác vai trò trụ cột không quá sắc sảo, thì hàng phòng ngự với những cầu thủ cao to đã làm nản lòng các chân sút cự phách của Mỹ và dễ dàng bẻ gãy các đợt tấn công của BĐN.

Vì vậy, Huỳnh Như, Thanh Nhã đừng tự tạo cho mình áp lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên, đôi khi lịch sử lại đến rất tình cờ. Chỉ cần ngoan cường chiến đấu, nếu thất bại thì ở mức thấp nhất có thể, tuyển nữ Việt Nam có thể ngẩng cao đầu rời giải. Sẽ phải chơi phòng ngự số đông nhưng từ hai bài học trước Mỹ và BĐN, chúng ta không nên lùi quá sâu đội hình, nhưng cặp tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo - Dương Thị Vân hoăc Bích Thùy, cũng không nên dâng lên quá cao mà thường xuyên án ngữ trước mặt 3 trung vệ để làm nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng. Phía trên, Huỳnh Như, Thanh Nhã và có thể Tuyết Dung trở lại đá chính, phải thường xuyên lùi về để tăng cường quân số tranh chấp ngay từ trung tuyến. Sau 2 trận vào sân ở hiệp 2, đã không còn “nhát bóng”, Chương Thị Kiều sẽ có mặt từ đầu để chỉ huy hàng phòng ngự, nhắc nhở các đồng đội không chỉ tập trung vào trái bóng mà bỏ quên vị trí di chuyển của các tiền đạo đối phương.

Ngược lại, khi đoạt được bóng, tuyển nữ Việt Nam cần có những phương án đối tác sẵn trong đầu để triển khai phản công. Đặc biệt, trước các hậu vệ “hộ pháp” Hà Lan nhưng có phần hạn chế trong xoay trở, các cầu thủ chúng ta phải phát huy tối đa thế mạnh nhanh, khéo bằng những pha bật tường, luồn lách - điều vốn là sở trường nhưng từ đầu giải vẫn chưa một lần thể hiện.

Bình tĩnh, không để cuốn vào ý đồ đẩy cao tốc độ của đối phương, chơi chậm, chắc, giữ cự ly đội hình chặt chẽ; mong tuyển nữ Việt Nam có trận chia tay World Cup 2023 bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/loi-chia-tay-nao-cho-doi-tuyen-nu-viet-nam-3173146/