Lời kể của nhân chứng vụ sạt lở gây chết người ở Lâm Đồng

Ngày 21/7, ghi nhận tại hiện trường vụ sạt lở ở xã Đạ K'Nàng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng), khiến 2 người thương vong, các lực lượng Công an, Đội Kinh tế Quốc phòng, bộ đội, dân quân, Đoàn thanh niên… đội mưa tích cực khắc phục hậu quả.

Lượng đất đá trôi xuống đường khá lớn, nhiều tài sản có giá trị bị vùi lấp. Đến khoảng 15h cùng ngày, lượng đất đá đổ xuống nhà dân và đường quốc lộ 27 cơ bản được dọn sạch.

Các lực lượng tích cực khắc phục hậu quả vụ sạt lở

Các lực lượng tích cực khắc phục hậu quả vụ sạt lở

Sau một ngày xảy ra sự cố, anh Trần Ngọc Hùng (nhà đối điện) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Hùng kể, thời điểm xảy ra sự cố vào khoảng 15h20 ngày 20/7, đồi phía sau nhà bà Võ Thị Phương bị sạt một mảng đất lớn trôi xuống vùi lấp công trình nước. Lúc đó, cả nhà bà Phương chạy ra ngoài đường quốc lộ 27, nhưng anh N.Q.D cùng người bạn lại đứng trước hiên nhà. Một người đứng nhìn, người khác quay phim. Người dân xung quanh hô to nhưng 2 người vẫn đứng yên.

Khoảng 20 phút sau, đất đồi sau nhà bà Phương bất ngờ sạt lở mạnh, nhanh khiến 2 người này trở tay không kịp, bị cột điện đổ đè trúng. Thấy vậy, mọi người vội lao vào giải cứu.

“Một người bị đè nhưng vẫn kéo ra ngoài được. Người còn lại bị đè nhiều hơn nên người dân phải lấy máy múc để giải cứu. Sau khoảng 25 phút, cả 2 được kéo ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”, anh Hùng nhớ lại.

Ông Trương Hữu Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, sau gần 1 ngày tập trung khắc phục điểm sạt lở, đến 17h30 ngày 21/7, tuyến đường quốc lộ 27 được thông xe.

“UBND xã Đạ K’Nàng đã khẩn trương triển khai chỉ đạo của huyện; tổ chức vận động, di dời các hộ dân. Hộ gia đình bà Phương đã ký biên bản cam kết di dời trước 18h ngày 15/7.

Tuy nhiên, vào chiều 20/7, hai người đàn ông nói trên quay lại nhà lấy đồ đạc thì xảy ra vụ việc. Hộ gia đình bà Phương mua đất và đến ở cách đây 3 năm ”, ông Đồng khẳng định.

THÁI LÂM

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/loi-ke-cua-nhan-chung-vu-sat-lo-gay-chet-nguoi-o-lam-dong-post1656870.tpo