Lời kể của thai phụ bị kề dao cướp tài sản ở Thái Nguyên
Gần 1 tuần sau vụ cướp tại cửa hàng điện thoại ở phường Gia Sàng (Thái Nguyên), chị Trần Thị Thanh Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại thời khắc bị đối tượng dùng dao khống chế.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ vụ cướp xảy ra tại cửa hàng điện thoại ở tổ 5, phường Gia Sàng (Thái Nguyên), chị Trần Thị Thanh Thảo (SN 2002) vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi mỗi khi nhớ lại thời khắc bị đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, Thái Nguyên) dùng dao kề sát cổ để đe dọa cướp tài sản.
Nằm điều trị tại bệnh viện, người phụ nữ trẻ cho biết, nhiều đêm bản thân liên tục giật mình tỉnh giấc vì ám ảnh tiếng quát tháo của đối tượng, cùng cảm giác bị bóp cổ đến nghẹt thở rồi ngã gục xuống nền nhà trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Chị Thảo nhập viện điều trị sau sự việc bị đối tượng cầm dao kề cổ để cướp tài sản
Chị Thảo nhớ lại, chiều ngày 21.5, chị đang trông cửa hàng điện thoại một mình vì chồng ra ngoài có việc thì một nam thanh niên đi xe máy tới rồi bước vào trong với biểu hiện như một khách hàng bình thường đến xem điện thoại.
“Người này hỏi han rất tự nhiên, còn đứng xem điện thoại khá lâu nên tôi không nghi ngờ gì và vẫn tư vấn và nói chuyện bình thường như với bao khách hàng khác”, chị Thảo kể lại.
Theo lời chị Thảo, sau vài phút quan sát xung quanh, nam thanh niên tên Tiến bước nhanh tới khu vực bàn làm việc của chị rồi vòng ra phía sau lưng, bất ngờ rút dao ở phía sau thắt lưng và kề sát cổ, liên tục quát lớn yêu cầu giao toàn bộ tài sản.
“Sự việc xảy ra quá nhanh, lúc tôi vừa kịp quay lại thì con dao đã dí sát cổ rồi, đối tượng quát tháo liên tục khiến tôi đứng cứng người vì sợ hãi, khi đó tôi cũng chỉ biết hét lên mà không biết phải làm gì hơn nữa", chị nhớ lại.

Hiện trường vụ cướp cửa hàng điện thoại táo tợn
Người phụ nữ trẻ cho biết, thời điểm bị đối tượng Tiến cầm dao khống chế, điều khiến chị sợ hơn cả không phải số là tài sản trong cửa hàng bị lấy mất mà là chính đứa con đang mang trong bụng, khi chỉ còn ít tháng nữa là đến ngày sinh.
“Lúc đó, tôi đang mang thai tháng thứ 7 nên khi bị đối tượng khống chế, tôi không dám phản kháng vì sợ hắn kích động rồi làm liều, tôi chỉ nghĩ làm sao để con mình không xảy ra chuyện”, chị nghẹn giọng nói.
Cũng theo lời chị Thảo, sau khi khống chế được chị, đối tượng tiếp tục ép chị đi lên tầng trên để lấy thêm tài sản rồi yêu cầu mở điện thoại chuyển tiền trong lúc con dao vẫn liên tục kề sát cổ để đe dọa khiến chị không dám cử động.
Trong lúc khống chế, đối tượng còn có hành vi bóp cổ chị, cảm giác nghẹt thở ập tới khiến chị choáng váng, chân tay rã rời vì không thể hít thở nổi không khí.
Video cận cảnh khoảnh khắc bà bầu bị đối tượng cầm dao đe dọa, khống chế
"Tôi lúc đó cố vùng ra nhưng càng giãy hắn càng bóp mạnh hơn, chưa kể lúc đó hắn có cả dao nên tôi rất sợ, chỉ biết khóc và ú ớ van xin. Trong cơn hoảng loạn, mọi thứ của cải, tiền bạc đối với tôi lúc đó đã không còn ý nghĩa, bởi khi nỗi sợ hãi bao trùm, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện đối tượng lấy xong thứ hắn muốn rồi rời đi thật nhanh để mẹ con được an toàn", chị nói.
Ngay sau khi đối tượng rời đi, việc đầu tiên chị làm là run rẩy đưa tay ôm lấy bụng, chỉ đến khi cảm nhận được thai nhi vẫn còn cử động nhẹ bên trong, biết con an toàn, chị mới bật khóc nức nở.
Gia đình chị sau đó đã lập tức đưa chị vào bệnh viện để cấp cứu và theo dõi, dù sức khỏe đã dần ổn định nhưng những ám ảnh từ thời khắc bị đối tượng cầm dao khống chế, đe dọa vẫn in hằn trong tâm trí chị.
Như Văn Hóa thông tin, ngày 22.5, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến để điều tra hành vi cướp tài sản.
Theo cơ quan chức năng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên về việc đối tượng đang bỏ trốn bằng xe khách theo hướng Hà Nội đi Sơn La, lực lượng CSGT đã tổ chức rà soát các phương tiện nghi vấn di chuyển qua địa bàn.

Đối tượng tại trụ sở công an tỉnh Thái Nguyên
Đến 0h53 ngày 22.5, tại Km161+500, khu vực bản Pa Kha, xã Lóng Luông, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên xe khách nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, công an thu giữ trên người đối tượng 1 dao gấp và 1 điện thoại di động. Kiểm tra balo mang theo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 20 chiếc điện thoại iPhone.
Quá trình đấu tranh, đối tượng Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại trên là tài sản vừa cướp được tại cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên.
Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.











