Lời kể đẫm nước mắt của nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Trong số những nạn nhân vụ cháy chung cư mini, chị Giang vĩnh viễn mất đi con gái sinh năm 2010; sau vụ cháy, chị chỉ còn 10% khả năng có con, sức khỏe kém, chịu nhiều áp lực.
Ngày 10-3, TAND TP Hà Nội xét xử 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người thiệt mạng.
Bên lề phiên tòa, trao đổi với PLO, chị Tâm cho biết chị đưa bố mẹ đến dự phiên tòa theo triệu tập. Gia đình anh trai chị là Lê Thành Công có 4 người thì 3 người đã mất trong vụ cháy gồm anh trai, chị dâu và con nhỏ. Người duy nhất may mắn sống sót là con gái lớn của anh, hiện sống ở quê với ông bà. Trước biến cố đau thương này, gia đình không muốn cho cháu đến phiên tòa.
Về vấn đề bồi thường, chị Tâm nói việc này do bố mẹ đưa ra ý kiến và sẽ trình bày khi chủ tọa hỏi.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: MẠNH HÙNG
Được triệu tập tới phiên tòa với tư cách bị hại, chị Tạ Hương Giang cho biết căn hộ chung cư mini này là do bố mẹ mua. Chị sống cùng với con gái sinh năm 2010. Gia đình chị đang trong quá trình bán căn hộ, hẹn qua tháng 7 âm lịch thì bán, đồ đạc đã dọn dẹp hết. Không ngờ vụ cháy xảy ra và chị mất con mãi mãi.
Chị Giang vừa khóc vừa kể lại rằng tối hôm đó hai mẹ con đang ngủ. Do đóng kín cửa bật điều hòa nên thấy ồn ào thì cứ tưởng ở dưới người ta cãi nhau. Chị mở cửa ra thì nghe tiếng hò hét ở tầng trên. Khói ập vào chị mới phát hiện cháy.
Khi đó đã cháy được 10 phút rồi. Chị hai lần mở cửa định chạy xuống nhưng không được, hai lần mở cửa hít đủ khói độc.
Con gái chị gọi điện cho bà bảo “Bà ơi, nhà con cháy rồi, bà cứu con”. Chị nhường con chiếc khăn mặt bịt chống khói và bảo con niệm Nam mô A di đà Phật, còn chị ngất trước. Lúc mở mắt ra thì thấy khăn trắng trùm lên mặt, bố cầm tay chị khóc. Lúc đó chị mới biết là mình đã sống lại.
Mãi sau chị Giang mới biết con gái đã mất. Ngày nào chị cũng thắp hương trước di ảnh con gái và cứ nhìn ảnh con là khóc.
Sau đám cháy, chị về nhà bố mẹ ở một thời gian. Vụ cháy làm chị bị stress, trầm cảm, sức khỏe kém. Đến nay bác sĩ nói chị cần tiếp tục chữa trị về mặt tinh thần.
Đối với thiệt hại, chị chỉ mong được đền bù ngôi nhà để ở. Theo lời chị Giang, chủ đầu tư khi bán nhà, có hứa trả sổ hồng và đảm bảo phòng cháy chữa cháy nên bố mẹ chị mới mua. Khi mua bán xong, gia đình yêu cầu trả sổ thì anh ta không trả; chị Giang cũng không biết làm thế nào. Người dân sinh sống trong nhà chung cư cũng hiền lành, không đòi quyền lợi được nhưng vẫn sống trong tòa nhà không đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ 20 ngày 12-9-2023, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường phía nam tầng 1 gây cháy chung cư mini ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Sau đó, lửa lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường phía nam tầng 1 và cháy lan ra xung quanh.
Sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng chữa cháy trên toàn thành phố để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
Đến khoảng 0 giờ15 ngày 13-9-2023, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Hậu quả vụ cháy làm 56 người tử vong, 44 người bị thương ở các mức độ khác nhau và thiệt hại về tài sản là 3,2 tỉ đồng.
Nguồn PLO: https://plo.vn/loi-ke-dam-nuoc-mat-cua-nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-post838238.html