Lời khai bất ngờ của người đâm chết 2 cha con ở miền Tây

Nguyễn Thanh Cường, ở An Giang, cầm hung khí đâm chết 2 người hàng xóm... đến khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trụ sở công an.

Tối 13/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường, 34 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, để điều tra hành vi giết người.

Bị can Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Bị can Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/10, Cường cầm cây xăm gạo sang nhà chị Ca Thị Sang (47 tuổi, hàng xóm của Cường). Lúc này, chị Sang đang ngồi giặt đồ thì bị Cường lao đến dùng cây xăm gạo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cường tiếp tục cầm hung khí đi trên đường thì thấy anh Nguyễn Văn Hận (36 tuổi), ngồi cầu cá nên lao vào đâm nạn nhân nhiều nhát. Anh Hận nhảy xuống sông thoát thân.

Cây xăm gạo mà Cường dùng để sát hại nạn nhân. Ảnh: Tiến Tầm

Cây xăm gạo mà Cường dùng để sát hại nạn nhân. Ảnh: Tiến Tầm

Cường quay lại nhà chị Sang, thấy ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha của chị Sang) nên cầm hung khí rượt đuổi đâm nạn nhân nhiều nhát. Gây án xong Cường bỏ chạy về nhà thì bị mọi người bắt giữ. Ông Thời và anh Hận được đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 11/10, ông Thời tử vong; còn anh Hận đang được điều trị tại BV đa khoa trung tâm An Giang.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai khoảng 9 giờ sáng 10/10 đã uống khoảng 1 xị rượu đế rồi đi ngủ. Cường khai khi tỉnh lại thì thấy đang ở công an xã.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Cường.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/loi-khai-bat-ngo-cua-nguoi-dam-chet-2-cha-con-o-mien-tay-782746.html