'Lời mẹ dặn'- khúc ca tháng bảy

Trong không khí của những ngày tháng bảy, cả nước đang có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa gửi lời tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ. Những ca khúc về các anh hùng đã ngã xuống cho độc lập dân tộc là những món quà tinh thần nhắc nhớ thế hệ hôm nay càng trân quý hiện tại và biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước.

Là một giáo viên chuyên dạy Toán nhưng nhà thơ Vũ Tuấn lại đam mê văn thơ và rất có duyên với âm nhạc. Bởi hầu hết những bài thơ của anh đều được các nhạc sĩ tìm thấy sự đồng điệu để phổ thành những ca khúc. Anh có hơn 100 bài thơ đã được các nhạc sĩ phổ nhạc.

Tiêu biểu nhất trong thời gian vừa qua là bài thơ “Nếu anh không về” của anh đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và góp phần lan tỏa được tinh thần chống dịch Covid-19 bằng âm nhạc. Gần đây nhất anh đã cho ra đời bài thơ “Lời mẹ dặn” với nỗi niềm của người Mẹ Việt Nam anh hùng trước lúc ra đi vẫn mong tin tức của con mình.

Anh chia sẻ: Có biết bao anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc mà đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt để người thân mỏi mòn trông ngóng. Không ít những bà mẹ không thể đợi và tìm đưa những người con của mình về trên mảnh đất quê hương. Chắc hẳn trước lúc đi xa, các mẹ vẫn đau đáu ước nguyện của mình. Từ đó, tôi đã sáng tác nên bài thơ “Lời mẹ dặn”.

Sự kết hợp của nhà thơ Vũ Tuấn, nhạc sĩ Phạm Trường và ca sĩ Lê Minh Hòa đã mang đến ca khúc đầy ý nghĩa nhân kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022)

Sự kết hợp của nhà thơ Vũ Tuấn, nhạc sĩ Phạm Trường và ca sĩ Lê Minh Hòa đã mang đến ca khúc đầy ý nghĩa nhân kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022)

Ngày khi bài thơ được đăng tải trên facebook cá nhân của nhà thơ ngày 18-7, nhạc sĩ Phạm Trường cảm thấy đồng điệu và tâm đắc. Nội dung và hình thức bài thơ đã cho anh nguồn cảm hứng để anh phổ nhạc bài thơ này. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày để phổ nhạc, thu âm và hoàn thành MV nhưng nhạc sĩ Phạm Trường hết sức trân trọng và làm việc một cách nghiêm túc.

Anh chia sẻ: Chính xác là 4 tháng rồi tôi mới có một tác phẩm mới. Bởi khi tìm được cảm xúc thật tôi mới dám thực hiện. Ngay sau khi đọc bài thơ của nhà thơ Vũ Tuấn tôi đã cảm cảm nhận được lời thơ đã đi vào đúng mạch cảm xúc, tư tưởng và những gì tôi ấp ủ, mong muốn thực hiện từ lâu. Tôi biết chất nhạc, thể loại chúng tôi đang làm có thể kén người nghe, có thể không có nhiều khán giả, không dễ nổi tiếng như làm nhạc thị trường,… nhưng chúng tôi vẫn trăn trở, vẫn thực hiện.

Bản kí âm ca khúc “Lời mẹ dặn”

Bản kí âm ca khúc “Lời mẹ dặn”

Với ca từ mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, ca sĩ Lê Minh Hòa đã kịp “bắt nhịp” và “đồng điệu” để thể hiện được nội dung của ca khúc đúng như nhà thơ và nhạc sĩ mong muốn. Đây là món quà tinh thần gửi lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, đến tất cả những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đằng sau đó, là nỗi đau đáu trong lòng không chỉ của người mẹ Việt Nam anh hùng mà còn là nhiệm vụ của những người trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Tháng bảy rồi mà anh mãi ở đâu?

Mỏi mòn trông, mẹ về nơi xa lắm,

Lúc đi xa, lời mẹ từ sâu thẳm

Nhói tim buồn … “Con thay mẹ tìm anh”.

Lâm Hữu Tặng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/253/135338/loi-me-dan-khuc-ca-thang-bay