Lời nhắc nhở đúng mực
Ngõ 649 đường Bát Khối (phường Long Biên) có một bãi đất trống nằm sát khu dân cư. Trước đây, khoảng đất này khá gọn gàng, sạch sẽ.
Thế nhưng, dạo gần đây, khi một số gia đình sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, những vật dụng cũ như bàn ghế hỏng, tủ mục, bao tải phế liệu… lần lượt được mang ra chất thành từng đống. Người đi qua không khỏi ái ngại.
Một bác lớn tuổi dừng xe, lắc đầu nói nhỏ:
- Để thế này nhếch nhác quá, lại dễ phát sinh rác thải.
Thấy vậy, có một người khác đi qua, dừng xe nhẹ nhàng góp ý với chủ nhà gần đó:
- Anh chị nên thuê xe chở ra bãi tập kết đúng quy định, để lâu ở đây mất mỹ quan chung.
Chủ nhà ngại ngần, nói:
- Vâng, chúng tôi dọn tạm. Để tôi thu xếp thuê xe chở đi.
Chỉ sau đó ít ngày, những đống đồ cũ đã được dọn sạch. Bãi đất trống trở lại vẻ gọn gàng vốn có.
Là người dân tại khu vực, Người Xây dựng cảm nhận, sự việc có thể xảy ra tại một ngõ, song cũng có thể xảy ra ở bất kỳ khu dân cư nào trên địa bàn thành phố. Câu chuyện nhỏ ở ngõ 649 đường Bát Khối để lại cảm giác dễ chịu cho nhiều người dân. Không có lời to tiếng, không cần phê phán gay gắt, chỉ là sự nhắc nhở đúng mực và tinh thần tiếp thu của người trong cuộc. Chính những điều giản dị ấy đã làm nên nếp sống văn minh đô thị giữa đời thường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/loi-nhac-nho-dung-muc-731280.html











