Lời thầy
Qua sông ơn chuyến đò đầy
Cơm cha áo mẹ chữ thầy nặng ơn
Một thời đã hóa sắt son
Từ trang vở trắng nên con đường hồng.
Ngả nghiêng nét chữ vỡ lòng
Ơn cầm tay viết mãi không phai nhòa
Trường vui phên vách trổ hoa
Nắng soi khe cửa mưa va lưng trò.
Bắt đầu từ buổi ngu ngơ
Dở hay ai cũng tuổi thơ một thời
Được thua đi với cuộc đời
Mong yêu thương mãi chẳng rời xa em.
Hẳn là thầy quá lo toan
Tình yêu nước mãi đứng trên cuộc đời
Tử sinh đạn lửa không lùi
Vì quê dâng hết cả thời trẻ trai.
Bảng đen phấn trắng lời thầy
Lớn khôn từ buổi chưa hay biết gì
Dẫn đường chỉ lối em đi
Ơn gìn nghĩa giữ khắc ghi vào lòng.
Được mùa vun xới dày công
Được yêu được cả má hồng môi ngoan
Xuống ghềnh lên thác gian nan
Bao con chữ bấy hành trang theo mình.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/192066/loi-thay-