Lời thề danh dự: Đúng hẹn với mùa Xuân

Kỳ 1: Nhìn dân phải ở tạm, mình muốn làm ngày làm đêm

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng động viên nhân dân, cảm ơn chính quyền, đoàn thể xã Nam Trà My trong công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng động viên nhân dân, cảm ơn chính quyền, đoàn thể xã Nam Trà My trong công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Hưởng ứng chiến dịch mang tên người anh hùng áo vải Quang Trung, đảm nhận xây mới và sửa chữa 271 căn nhà, các cánh quân của Công an TP Đà Nẵng với sự hỗ trợ của các đơn vị phối hợp đang tăng tốc từng ngày với quyết tâm cao nhất: về đích trước mùa Xuân.

Đổ quân sớm, rút quân muộn

Đợt mưa lũ vừa qua khiến xã Nam Trà My xảy ra 157 điểm sạt lở, gần 118.400 m³ đất đá vùi lấp nhiều khu dân cư và làm chia cắt nhiều tuyến giao thông. Toàn xã có 508 hộ với 2.073 nhân khẩu bị ảnh hưởng; riêng nhà cửa có 52 căn hư hỏng nặng, trong đó có 12 căn nhà bị thiệt hại nặng phải tiến hành xây dựng mới hoàn toàn. Ngày 11-12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp chính quyền xã và các đơn vị liên quan triển khai "Chiến dịch Quang Trung". Theo kế hoạch, Chiến dịch tại đây sẽ diễn ra trong 45 ngày, với mục tiêu hoàn thành việc xây mới và sửa chữa toàn bộ 52 căn nhà với tổng kinh phí dự kiến hơn 2,6 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn, doanh nghiệp đóng góp vật liệu xây dựng, người dân hỗ trợ ngày công và nguồn vốn đối ứng của các hộ gia đình.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vào vai thợ làm sắt để đổ trụ, làm móng xây dựng nhà cho nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vào vai thợ làm sắt để đổ trụ, làm móng xây dựng nhà cho nhân dân.

Thực hiện Chiến dịch, hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp lực lượng dân quân thường trực cùng nhân dân địa phương khẩn trương, thần tốc triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Nửa tháng qua, các cánh quân của Cảnh sát PCCC và CNCH được chia thành nhiều tổ, "đi sớm, về muộn" để hỗ trợ người dân làm nhà.

Có mặt tại ngôi nhà đang xây dựng của hộ bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Nước Xa, xã Nam Trà My), Trung úy Bùi Văn Vinh - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, hộ bà Hoa bị ảnh hưởng sạt lở nên hư hỏng nặng. Tổ công tác với 7 thành viên được bố trí tại đây để hỗ trợ xây nhà. Công việc hằng ngày của các cán bộ chiến sĩ tại đây là "tổng hợp", từ bốc gạch, xi-măng, sàng cát đến trộn hồ, đẩy xe rùa, giằng móng… "Do là địa hình núi cao, mưa triền miên nên những ngày đầu có người bị cảm lạnh. Nguồn nước sạch sinh hoạt hằng ngày không có, phải sử dụng nguồn nước suối dẫn về… Khó khăn là vậy, nhưng ai nấy đều hăng hái, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao", Trung úy Vinh chia sẻ.

Nói về công việc những ngày qua, binh nhất Lê Nguyễn Ngọc Nhật tỏ ra rất vui và phấn khởi. Sau khi làm nhiệm vụ giúp người dân xã Thượng Đức khắc phục hậu quả mưa lũ, Nhất cùng một số đồng đội được điều động lên đây để hỗ trợ xây dựng nhà cho dân. Xác định đây là nhiệm vụ cao cả và vinh dự, nên những ngày qua cán bộ chiến sĩ đều làm việc hết mình để góp sức tạo nên thành công của Chiến dịch. "Có làm việc trong điều kiện như thế này mình mới thấu hiểu vất vả của bà con. Mỗi ngày thức dậy, ai cũng quyết tâm đổ quân sớm, rút quân muộn, cố gắng hết sức để mình sớm hoàn thành nhiệm vụ mà người dân cũng nhanh chóng có mái ấm để an cư", Nhật tâm sự.

Công an TP Đà Nẵng tăng tốc xây dựng nhà cho nhân dân.

Công an TP Đà Nẵng tăng tốc xây dựng nhà cho nhân dân.

Các anh về, chúng tôi vững niềm tin

Đã qua những ngày buồn lo vì mất mát, giờ đây vợ chồng anh Hồ Văn Hồi và chị Hồ Thị Xuyên (trú thôn Nước Xa) an tâm khi có lực lượng Công an về hỗ trợ xây dựng lại nhà. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không may bị sạt lở sập cả nhà nên vợ chồng, con cái phải dắt díu nhau ra ngoài rẫy dựng lều ở tạm trong nỗi lo không biết khi nào mới đủ tiền để làm nhà mới. Sau khi rà soát, chính quyền và các mạnh thường quân hỗ trợ gần 120 triệu đồng, anh chị quyết tâm vay thêm 150 triệu đồng từ ngân hàng chính sách để cất ngôi nhà mới với sự giúp đỡ về công sức của lực lượng Công an.

Những ngày qua, anh Hồi, chị Xuyên dậy từ rất sớm, chạy qua chạy về chuẩn bị đủ vật liệu xây dựng cho đội thợ xây áo lính. Nhìn căn nhà cao dần lên, cặp vợ chồng vui mừng khôn tả. "Nếu không có chính quyền tiếp sức, lực lượng Công an hỗ trợ thì vợ chồng mình không dám mạnh dạn vay thêm tiền để làm nhà. Các chú Công an hứa rồi, chắc chắn nhà mình có nhà mới trước Tết", anh Hồi không giấu được xúc động.

Ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, sau nửa tháng triển khai "Chiến dịch Quang Trung", đến nay tiến độ triển khai dự án đã đạt được hơn 70% khối lượng. Các đơn vị phối hợp thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để UBND xã có phương án chỉ đạo phù hợp. Việc phân công lực lượng cũng triển khai hợp lý, bảo đảm đúng tiến độ, tránh lãng phí nhân lực.

Chủ tịch xã Nam Trà My cũng cho hay, việc cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng về bên cạnh nhân dân không chỉ đơn thuần là xây một căn nhà mà như một chiến dịch dân vận, giá trị tinh thần cũng rất lớn lao. "Sự có mặt kịp thời, chí tình chí nghĩa của lực lượng Công an TP chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người dân Nam Trà My vững bước sau thiên tai", ông Mẫn khẳng định.

Chiều 1-1, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới, các cánh quân của Công an TP tham gia "Chiến dịch Quang Trung" không nghỉ lễ mà tập trung nhân lực bước vào giai đoạn nước rút. "Tính đến ngày 1-1, có 237/271 căn nhà mà Công an TP đảm nhận đã hoàn thành, trong đó 28 căn xây mới và toàn bộ số căn sửa chữa. 34 căn còn lại sẽ tiếp tục được tập trung hoàn thiện và bàn giao cho bà con trong những ngày tới", Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng cho biết.

Công Khanh - Trần Tân

Kỳ 2: Tiến độ phụ thuộc lòng người, không phụ thuộc nắng mưa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/loi-the-danh-du-dung-hen-voi-mua-xuan-post325003.html