Lời thề trước nhân dân

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để tôn vinh quá khứ mà còn để khẳng định niềm tin vào một tương lai tươi sáng, Việt Nam phát triển hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Nghi thức rước đuốc truyền thống, thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nghi thức rước đuốc truyền thống, thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa. Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng, quy mô khiến những ngày qua thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Trong Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành trang trọng ngày 2/9 trước sự chứng kiến của đồng bào cả nước và khách quốc tế và cả trong những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành trước đó - không quản thời tiết nắng mưa, lòng người dân từ khắp muôn nơi đều hướng về Thủ đô, nơi có Lăng Bác, dồn mọi hơi thở, mọi nhịp đập con tim về Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nơi ấy, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang, các khối đoàn thể... đang sải bước trong tiếng quân nhạc hùng tráng. Đó không chỉ là một nghi thức trang nghiêm, thể hiện khát vọng hùng cường và ước vọng bay lên của cả một dân tộc, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi dòng máu Lạc Hồng đang sôi sục mạnh mẽ, hòa cùng niềm tự hào dân tộc.

Khi những cánh tay vung lên mạnh mẽ, hàng hàng bước chân bước đều tăm tắp cùng ánh mắt kiên nghị của những đoàn quân diễu binh, diễu hành đã tạo thành một khối thống nhất, vững chãi đi giữa lòng dân, là giây phút, người cựu chiến binh già khẽ rưng rưng nước mắt, nhớ về một thời khói lửa, là tràng pháo tay cổ vũ của muôn người, là gương mặt trẻ thơ ngước nhìn ngưỡng mộ, thầm cảm ơn và tận hưởng giá trị của hòa bình.

Đó còn là sự minh chứng cho một ý chí quật cường, một tình đoàn kết không thể lay chuyển. Trong dòng người rập rờn cờ đỏ sao vàng, không còn khoảng cách về tuổi tác, địa vị hay vùng miền. Tất cả đều là người Việt Nam, cùng chung một niềm tự hào, cùng chung một tình yêu đất nước. Tinh thần ấy đã giúp chúng ta vượt qua mọi gian khó, từ chiến tranh tàn khốc đến những thảm họa thiên tai, từ những thách thức kinh tế đến dịch bệnh toàn cầu. Nó là sức mạnh tiềm tàng, là bệ phóng để chúng ta vươn lên, hội nhập và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã chỉ rõ: Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.

Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để tôn vinh quá khứ mà còn để khẳng định niềm tin vào một tương lai tươi sáng, Việt Nam phát triển hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Và để thực hiện được điều đó, mỗi người dân Việt Nam bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực, nỗ lực, quyết tâm phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Hình ảnh những đoàn quân sải bước mạnh mẽ trên đường phố Thủ đô, trong tiếng hò reo nồng nhiệt của triệu triệu trái tim, như sự gửi gắm niềm tin của nhân dân cả nước về tương lai của đất nước.

Hình ảnh những đoàn quân sải bước mạnh mẽ trên đường phố Thủ đô, trong tiếng hò reo nồng nhiệt của triệu triệu trái tim, như sự gửi gắm niềm tin của nhân dân cả nước về tương lai của đất nước. Để lời hẹn ước ấy sớm trở thành hiện thực, mỗi người dân, và đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học hỏi, trau dồi tri thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để góp phần viết nên những trang sử mới bằng hành động cụ thể, bằng sự cống hiến không ngừng nghỉ. Chỉ khi ấy, tinh thần Việt Nam mới thật sự tỏa sáng, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.

MINH ĐẠO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/loi-the-truoc-nhan-dan-post905771.html