Dấu son lịch sử lay động triệu triệu trái tim

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong tiếng Quốc ca và 21 loạt đại bác hùng tráng, dưới bóng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thiêng liêng đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Non song hội tụ, cảm xúc dâng trào

Trong tiếng nhạc hùng tráng, trước sự chứng kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quan khách quốc tế, cùng hàng vạn đại biểu các tầng lớp nhân dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và hàng triệu ánh mắt, con tim từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về, buổi lễ diễu binh, diễu hành tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát xít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư cho biết, 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân. Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân mong đợi.

Tiếp nối không khí hân hoan, chờ đón thời cơ mới của dân tộc là Lễ diễu binh, diễu hành. Chương trình lễ kỷ niệm gồm rước đuốc truyền thống, nghi lễ chào cờ, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, diễu binh, diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật. Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 40.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ. Không quân nhân dân Việt Nam chào mừng với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa. Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối quân đội Trung Quốc, khối quân đội Nga, khối quân đội Lào và khối quân đội Campuchia.

Trước đó, ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân đổ về trước Sân vận động Mỹ Đình, trên đường Lê Quang Đạo để theo dõi màn pháo lễ. 21 phát đại bác đồng loạt khai hỏa trên nền nhạc Quốc thiều Việt Nam, mở màn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh. Mỗi khẩu lựu 105 mm nặng gần 2,3 tấn, có ba pháo thủ trực tiếp vận hành. Đây là nghi lễ cao nhất được thực hiện vào những dịp trọng đại của đất nước và đón nguyên thủ các nước.

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân... diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình. Cuộc diễu binh trên biển với sự góp mặt của các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao… càng khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Ngoài ra, còn có 13 khối quần chúng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành bao gồm: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối Cựu Chiến binh Việt Nam; khối Cựu Công an nhân dân Việt Nam; khối Công nhân Việt Nam; khối Nông dân Việt Nam; khối Trí thức Việt Nam; khối Doanh nhân Việt Nam; khối Phụ nữ Việt Nam; khối Kiều bào Việt Nam; khối Thanh niên Việt Nam; khối Văn hóa, Thể thao... trong đó có khối Báo chí cách mạng Việt Nam. Khởi đầu từ tờ báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, nền báo chí cách mạng Việt Nam tự hào tròn 100 năm hình thành và phát triển, kiên định dưới ngọn cờ của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Với tinh thần “thép trong bút - lửa trong tim”, những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong, là dòng chảy thông tin chính thống, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) diễn ra trọng thể trên Quảng trường Ba Đình lịch sử

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) diễn ra trọng thể trên Quảng trường Ba Đình lịch sử

Thêm yêu, tự hào Tổ quốc

Sau khi hành tiến trên đường duyệt qua lễ đài trước Lăng Bác, các khối đi thẳng ra đường Hùng Vương để tách khối, chia làm 7 hướng qua nhiều tuyến phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Kim Mã, Cửa Nam, Lê Duẩn, Tràng Thi, Tràng Tiền, trước Nhà hát lớn.... Hai bên đường, nhân dân đứng kín chỗ vỗ tay, reo hò khi từng khối đi qua. Lá cờ Tổ quốc tung bay, sắc áo lực lượng vũ trang hòa quyện cùng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của người dân, tạo nên bức tranh gắn kết thiêng liêng giữa quân – dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Không giấu nổi niềm xúc động, cựu chiến binh Trần Thị Lệ Hoa (Lữ đoàn 602 Hải quân) chia sẻ: “Tôi cùng các đồng đội rất xúc động khi được các đơn vị hỗ trợ đưa vào khu vực này để xem diễu binh. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi đã cống hiến một phần sức mình cho Tổ quốc. Trong bầu không khí hào hùng này, tôi càng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ ngày càng giàu đẹp hơn”.

Không chỉ các cựu chiến binh, những người chiến sĩ đang công tác trong các lực lượng vũ trang cũng có cách riêng để hòa chung không khí hân hoan của cả nước trong ngày hội lớn. Dù đã đứng hơn 10 tiếng trên đường, tại ngã tư Cửa Nam - Lê Duẩn, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) vẫn quân trang chỉnh tề, tác phong thân thiện vừa giữ vững an ninh trật tự, vừa giữ vai trò “nhạc trưởng” bắt nhịp cho mọi người hát vang những bài hát ngợi ca quê hương, đất nước. Tiếng hát cất lên trong nắng sớm ban mai hòa cùng hình ảnh dòng người như bất tận và từng đàn chim bồ câu bay lên đã nói lên tất cả niềm vui, niềm tự hào khôn xiết của người dân đất Việt hôm nay. Ít ai biết, chiếc loa trên tay Đại úy Nguyễn Ngọc Hải đã phải thay pin nhiều lần nhưng giọng nói anh vẫn sang sảng chưa từng biết mệt mỏi.

Có mặt tại hồ Hoàn Kiếm từ đêm hôm trước, bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ 3 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ, “Chúng tôi cảm thấy rất vui khi có mặt tại đây trong khoảnh khắc thiêng liêng này. Dù chương trình A80 có rất nhiều điểm, nhiều tuyến phố đi qua, nhưng chúng tôi muốn kết hợp vừa xem diễu binh, diễu hành, vừa đi bộ vòng quanh hồ Hoàn Kiếm để tìm hiểu, khám phá các điểm di tích lịch sử tại đây. Đêm qua, cả 4 chúng tôi đều không chợp mắt chút nào, nhưng ai nấy vẫn rất phấn khởi, háo hức chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua khu vực này”.

Không chỉ vậy, không khí trang nghiêm và rạng rỡ, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chạm đến trái tim của bạn bè quốc tế. Anh Benjamin đến từ Đức chia sẻ, dù đã dành 3 tuần ở Việt Nam và đến thăm nhiều nơi nhưng anh cảm thấy rất may mắn khi được đến Hà Nội trong dịp hết sức đặc biệt này. Đáng nhẽ đã lên chuyến bay về nước từ Chủ Nhật, song anh quyết định ở lại Hà Nội thêm vài ngày nữa để chứng kiến trọn vẹn từ lễ sơ duyệt và tổng duyệt và bầu không khí sôi động của ngày 2/9. Với anh, đây là may mắn khi đến Việt Nam dịp này, một trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời. Trong năm tới, anh dự định sẽ quay lại Việt Nam và dành nhiều thời gian hơn để khám phá nhiều hơn những vùng đất tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Hương Giang – Hoàng Giáp

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/dau-son-lich-su-lay-dong-trieu-trieu-trai-tim-169643.html