Lời xin lỗi tại phiên tòa
Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo T.B.L (sinh năm 2008) hỏi bị cáo có thấy hối hận về hành vi của mình không, có muốn trực tiếp xin lỗi bị hại và người nhà của bị hại ngay tại phiên tòa không. Bị cáo L. rụt rè trả lời: 'Dạ, bị cáo có muốn'.
Dù đang đứng trước bục khai báo, nhưng ngay khi được hướng dẫn của luật sư, bị cáo L. đã lập tức quay người sang phía bị hại và cha của bị hại, khoanh tay cúi đầu: “H. ơi cho tôi xin lỗi H.”; “Dạ chú ơi! Con xin lỗi chú, vì tụi con mà chú phải vất vả lo cho H.”.
Không khí tại phiên tòa như chùng xuống, bị hại gật đầu, nhận lời xin lỗi từ bị cáo. Ba của bị hại cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bởi trước đó, trong phần nêu ý kiến của đại diện người bị hại, ba của bị hại D.T.H. bức xúc nói: “Ðiều mà gia đình tôi giận nhất là việc các bị cáo và gia đình không đến nhà thăm con tôi, không một lời xin lỗi”.

Phiên tòa xét xử bị cáo T.B.L và nhóm bạn hành hung người trong quán cà phê.
Mặc dù bị cáo T.B.L không trực tiếp tham gia rượt đuổi, gây thương tích bị hại H., tại thời điểm xảy ra vụ án tại quán cà phê “Vỉa hè”, bị cáo L. chỉ đứng ở một góc xa để quan sát. Tuy nhiên, hành động đồng thuận cùng với các bị cáo khác đã đủ cấu thành tội phạm và phải gánh chịu hậu quả. Chính việc các bị cáo thống nhất và đồng thuận nhanh chóng đã làm tăng tính hung hăng trong suy nghĩ đến hành động, dẫn đến hành vi phạm tội.
Vụ án được xác định do mâu thuẫn, vào khoảng 20 giờ, ngày 9/2/2025, tại quán cà phê “Vỉa hè” thuộc Khóm 5, phường An Xuyên, các bị cáo L.V.H (Khóm 1, phường Tân Thành); P.T.P, L.M.N, Ð.N.T.T, T.B.L cùng ngụ phường An Xuyên, đều là vị thành niên, cùng với N.G.H, phường An Xuyên (là người dưới 16 tuổi) mang theo hung khí đến quán cà phê để hành hung nhóm của Ðạt. Các bị cáo ném vỏ chai bia về hướng quán khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Trong nhóm uống cà phê, có D.T.H (Khóm 13, phường An Xuyên) bỏ chạy về hướng nhà vệ sinh thì bị bị cáo L.V.H và N.G.H cầm hung khí đuổi theo hành hung. Chỉ đến khi nghe có người truy hô: “Rớt ngón tay rồi”, thì các đối tượng mới rời khỏi hiện trường.
Trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” vừa được Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm, trong 5 bị cáo chỉ có bị cáo T.B.L được cho hưởng án treo. Chính sự hối hận, biết lỗi của bị cáo khiến bản án treo được bị hại và gia đình bị hại dễ chấp nhận hơn.

Nhiều bạn trẻ theo dõi phiên tòa từ hành lang phòng xét xử.
Lời xin lỗi tại phiên tòa xét xử bị cáo T.B.L không đơn giản chỉ mang tính hình thức. Phiên tòa hôm đó còn thu hút rất đông sự quan tâm theo dõi của nhiều người trẻ là bạn bè, người thân, người quen của các bị cáo. Khi lời xin lỗi được thốt ra, nhiều bạn trẻ cúi đầu thấm thía. Lời xin lỗi đó hơn tất cả những bài học giáo điều lý thuyết, giúp các bạn trẻ nhận thức rõ hơn việc làm, hành động của bản thân, để tự mình cân nhắc, điều chỉnh hành vi của mình chuẩn mực và hơn hết là đúng pháp luật.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/loi-xin-loi-tai-phien-toa-a128301.html











