Lỗi ý thức

Malaysia vừa xét xử Thứ trưởng Y tế Noor Azmi Ghazali vì vi phạm lệnh phong tỏa và quy tắc giãn cách xã hội trong bối cảnh đất nước đang chống chọi với đại dịch Covid-19. Cùng ra hầu tòa còn có Ủy viên Hội đồng Hành pháp bang Perak, ông Razman Zakaria và 13 người khác.

Chẳng là hai quan chức này vẫn vô tư tụ tập ăn uống đông người khi đến thăm một cơ sở đào tạo tôn giáo, trong khi Chính phủ đã ra lệnh cấm. Hình ảnh vị Thứ trưởng Y tế cùng nhiều người ngồi sát nhau vui vẻ ăn uống bị lan truyền trên mạng, khiến công chúng phẫn nộ.

Đã vậy, mức phạt 200USD mà tòa tuyên phạt ông Thứ trưởng càng “đổ thêm dầu vào lửa” khiến sự tức giận tăng cao. Lập tức búa rìu dư luận đổ xuống đầu những người kém ý thức, nhất là vị Thứ trưởng Y tế. Một người viết trên Twitter bày tỏ “khoản tiền phạt đối với một Thứ trưởng Y tế thật không công bằng so với những sinh viên bị giam một tuần vì lỗi tương tự”.

Đã có nhiều bài học đau đớn cho thấy, trong nỗ lực của toàn xã hội ngăn chặn đại dịch, chỉ cần một người kém ý thức giống như trường hợp trên cũng có thể khiến bao thành quả chống dịch “đổ xuống sông, xuống biển”. Dù gì vị Thứ trưởng Y tế cũng là người chỉ huy lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch, vậy mà ý thức tuân thủ các quy định chung kém như vậy, bảo sao người dân không bất bình? Vậy nên, việc xét xử còn thiếu công bằng xem ra chỉ là chuyện nhỏ, lỗi kém ý thức của Thứ trưởng Noor Azmi Ghazali mới là chuyện lớn.

Để xoa dịu dư luận, Thứ trưởng Noor Azmi Ghazali đã nói lời xin lỗi và cam kết chấp hành nghiêm quy định. Chuyện đã rồi nên nói gì cũng không bằng hành động sửa sai ngay. Lỗi nặng đến đâu nhiều khi vẫn có thể sửa, miễn là có ý thức.

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/loi-y-thuc-616557