Lớn lên trong tình yêu thương của người lính Biên phòng

'Ba cháu mất sớm, mẹ cháu thì bỏ đi từ lúc cháu còn nhỏ, cháu ở với ông bà nội. Ông bà già yếu, cuộc sống chỉ nhờ vào tiền trợ cấp của địa phương hỗ trợ người già yếu. Cháu được các chú ở đồn Biên phòng nhận và đưa về nuôi, nay cũng được hơn 5 năm rồi...' - Nông Nhật Anh, con nuôi Đồn Biên phòng Đắc Ơ, BĐBP Bình Phước bắt đầu câu chuyện với chúng tôi trong nghẹn ngào về phận côi cút của mình.

Cháu Nông Nhật Anh luôn được các bố nuôi ở Đồn Biên phòng Đắc Ơ chăm lo chu đáo. Ảnh: Lê Khoa

Cháu Nông Nhật Anh luôn được các bố nuôi ở Đồn Biên phòng Đắc Ơ chăm lo chu đáo. Ảnh: Lê Khoa

Nông Nhật Anh năm nay 15 tuổi, đang học lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Nhật Anh được Đồn Biên phòng Đắc Ơ nhận làm con nuôi từ năm mới lên 10 tuổi. Thấm thoắt đã 5 năm, Nhật Anh được các chú bộ đội chăm sóc, nuôi dưỡng; được học tập và lớn lên cùng bạn bè.

Đồn Biên phòng Đắc Ơ đóng quân xa trung tâm xã, do vậy, Nhật Anh được đơn vị bố trí nơi ăn, nghỉ, học tập cùng đội công tác địa bàn để tiện mỗi ngày đến trường. Tại đây, Nhật Anh được “biên chế” đầy đủ chế độ như một chiến sĩ nhí của đơn vị, gồm: Giường, chiếu, màn, gối, có bàn học, góc học tập riêng. Ngoài học văn hóa ở nhà trường, mỗi ngày, Nhật Anh còn được học từ các chú bộ đội những đức tính, phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, sống có kỷ luật, ngăn nắp, sạch sẽ và biết quan tâm, chia sẻ.

“Hằng ngày, con thức dậy cùng các chú, nếu ngủ quên thì các chú gọi, con phụ giúp các chú dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi học. Trên lớp bài nào chưa hiểu thì về nhà các chú dạy thêm; mấy năm nay con thường được chú Tuấn, chú Hồ dạy, nay chú Hồ đi học ở xa, chú Tuấn tăng cường đi huấn luyện chiến sĩ mới nên mỗi tối, chú nào rảnh thì con hỏi bài. Ngoài học ở trường, con cũng được các chú cho đi học thêm, nên kết quả học tập của con luôn tốt. Con phấn đấu học hết lớp 12 rồi sẽ thi vào Học viện Biên phòng, nối tiếp sự nghiệp bảo vệ biên giới của các chú” – Nhật Anh bộc bạch.

Trung tá Trần Văn Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Ơ cho biết: Từ khi nhận cháu Nhật Anh là con nuôi của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trở nên bận rộn hơn khi ngoài hoàn thành nhiệm vụ chính trị còn phải dành thêm thời gian để quan tâm, chăm sóc Nhật Anh. Thế nhưng, khi được phân công nhiệm vụ chăm sóc Nhật Anh, ai cũng nhiệt tình, bởi đó không chỉ là tình yêu thương mà còn là trách nhiệm của những người lính mang quân hàm xanh với đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân.

“Nhật Anh đang tuổi ăn, tuổi lớn, bắt đầu có suy nghĩ nhạy cảm hơn, nhất là về tâm sinh lý nên sẽ có rất nhiều vấn đề cần hướng dẫn, chỉ bảo và nhắc nhở thường xuyên. Vì vậy, hằng ngày, anh em ở đội công tác địa bàn đều phân công nhau quan tâm, theo dõi, đôn đốc việc học tập, sinh hoạt của Nhật Anh. Bên cạnh kèm cặp trong học tập, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn là người bạn tin cậy, luôn tận tâm chỉ bảo Nhật Anh từ lời ăn, tiếng nói, rèn luyện thân thể, nhất là kỹ năng sống, cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp với đạo lý và truyền thống của dân tộc Việt Nam” - Trung tá Trần Văn Thành chia sẻ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đắc Ơ đến thăm, động viên gia đình cháu Điểu Thị Duyên. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ Đồn Biên phòng Đắc Ơ đến thăm, động viên gia đình cháu Điểu Thị Duyên. Ảnh: Lê Khoa

Ngoài nuôi dưỡng Nhật Anh, đơn vị đang đỡ đầu một trường hợp thương tâm khác khác là cháu Điểu Thị Duyên, trú tại thôn Bù Buông, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, người dân tộc Stiêng, hiện đang học lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Đắc Ơ. Điểu Thị Duyên mồ côi cha từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn; gia đình Duyên có mẹ và 5 anh chị em cùng chung sống trong căn nhà khung cây gỗ lợp tôn đã xuống cấp. Năm 2023, địa phương hỗ trợ xây cho gia đình em Duyên căn nhà Tình thương trị giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình không có đất canh tác, mẹ em không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống chủ yếu đi làm thuê cho người dân trong vùng.

Trung tá Trần Văn Thành thông tin: Qua công tác nắm địa bàn, đơn vị phối hợp với địa phương rà soát, biết hoàn cảnh gia đình của cháu Duyên khó khăn nên năm 2022, Đồn Biên phòng Đắc Ơ nhận hỗ trợ, đỡ đầu cháu Duyên theo Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Theo đó, mỗi tháng, đơn vị hỗ trợ cháu Duyên 500.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị phân công cán bộ địa bàn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình tích cực lao động, vươn lên trong cuộc sống, động viên cháu Duyên cố gắng học tập, có kiến thức sau này giúp ích cho gia đình, cho xã hội.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Đắc Ơ đang nhận hỗ trợ 3 cháu trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và 4 cháu trong Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường".

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy BĐBP Bình Phước cho biết: Bằng tình thương, trách nhiệm, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước đã trích một phần tiền lương, phụ cấp và từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị để hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng. Từ sự hỗ trợ của đơn vị đã giúp các cháu có thêm động lực, vượt qua khó khăn. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, đầu năm học mới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị đều dành cho các cháu những phần quà ý nghĩa để động viên, khuyến khích các cháu trong học tập. Đồng thời, thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi, động viên, kèm cặp, hỗ trợ các cháu trong sinh hoạt và học tập. Các cán bộ BĐBP còn gặp gỡ các thầy, cô giáo và nhà trường để nắm việc học của từng cháu, từ đó có hướng giúp đỡ, hỗ trợ cho phù hợp.

Đến tháng 5/2024, thực hiện Chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng", Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường", BĐBP Bình Phước đang hỗ trợ 128 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (có 8 cháu đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp, 1 cháu đỗ Trường Sĩ quan Lục quân 1). Đặc biệt hiện nay, BĐBP Bình Phước đang duy trì 1 lớp học xóa mù chữ có 24 học sinh tại thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp do cán bộ BĐBP trực tiếp đứng lớp.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lon-len-trong-tinh-yeu-thuong-cua-nguoi-linh-bien-phong-post476767.html