Lòng nhân ái không thể đong đếm bằng… tiền

Sự việc một trường tiểu học phân biệt trong tuyên dương, khen thưởng khi ngày 23-9 đã tổ chức tuyên dương dưới cờ, tặng giấy khen cho các em học sinh ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão với số tiền từ 100.000 đồng trở lên, trong khi đó, với những học sinh ủng hộ ít hơn, chỉ nhận được thư khen từ giáo viên chủ nhiệm đã gây xôn xao, bất bình trong dư luận.

Mặc dù ngay sau khi bị dư luận phản ứng, nhà trường đã lên tiếng nhận sơ suất, xin được rút kinh nghiệm nghiêm túc, nhưng không ít học sinh, phụ huynh vẫn cảm thấy bị tổn thương. Đây thực sự là một bài học đắt giá, lẽ ra đã không nên xảy ra, nhất là trong môi trường giáo dục, bởi đơn giản, lòng nhân ái trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không thể đong đếm bằng… tiền. Phân biệt trong tuyên dương, khen thưởng như nói trên là vô tình đã dạy các em học sinh “bài học” về sự đề cao giá trị vật chất!

Đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, mang đậm tính nhân văn, nhân ái. Như một nét văn hóa, cứ mỗi khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh… gây thiệt hại nặng nề, đồng bào cả nước lại dồn sức hướng về bà con nơi phải gánh chịu hậu quả với mong muốn góp phần giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ ở Yên Bái.

Một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ ở Yên Bái.

Những ai có dịp đến các địa phương khu vực miền núi phía Bắc sau khi bão số 3 và lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản mới cảm nhận được rõ hơn tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc của dân tộc Việt Nam khi nườm nượp các đoàn xe của cá nhân, tập thể, doanh nghiệp… chở hàng cứu trợ, treo cờ Tổ quốc, dán băng rôn “hướng về đồng bào vùng bão lũ” chạy trên đường. Chỉ vài ngày sau khi Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận hàng nghìn tỷ đồng từ các cá nhân, tập thể, tổ chức, doanh nghiệp… trên mọi miền Tổ quốc.

Điểm chung của những sự ủng hộ, đóng góp này là “ai có khả năng đến đâu thì ủng hộ đến đấy”, mọi sự hỗ trợ, đóng góp đều rất đáng trân trọng, tuyệt đối không so sánh, phân biệt ít nhiều. Thật xúc động khi có những em học sinh ủng hộ 10.000 đồng kèm dòng chữ: “Em là học sinh nhà nghèo, không có tiền, xin được ủng hộ một chút mong đồng bào sớm vượt qua khó khăn…”. Chỉ 10.000 đồng thôi nhưng lại vô giá về tinh thần, vì trong đó chứa đựng tình cảm, sự chia sẻ, tấm lòng yêu thương đồng bào của em học sinh. Những trường hợp như vậy, thiết nghĩ không có giấy khen nào có thể thỏa đáng…

Sơ suất trong việc tuyên dương, khen thưởng ở trường tiểu học nói trên là rất đáng tiếc, cần có cách giải quyết phù hợp, nhưng điều quan trọng hơn là qua sự việc này, hy vọng chúng ta sẽ không còn gặp lại những sự việc tương tự.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/long-nhan-ai-khong-the-dong-dem-bang-tien-795984