Lòng tham và tội ác...
Vụ việc hơn 10 tấn cá khoai đông lạnh có chứa chất cấm formol - một chất cực độc bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn. Đọc tin tức, người tiêu dùng lại nặng nề câu hỏi chưa cũ - thực phẩm bẩn, bao giờ mới hết?!

Minh họa: BH
Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một xe ô tô đầu kéo đang vận chuyển hơn 270 thùng cá khoai với tổng trọng lượng trên 7 tấn.
Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai nhận được thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá được nhập từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và giao đi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định. Trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đã có 101 thùng cá khoai được tài xế giao cho các thương lái ở phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn.
Từ mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để kiểm nghiệm đã cho kết quả xác định tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng formol - một chất cực độc, bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, tiêu thụ. Chất độc này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe, và nếu nhiễm phải lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.
Đáng nói, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, cá khoai có chứa formol nhập từ Trung Quốc chỉ có giá 37.000 đồng. Nhưng khi vào nước ta, được tiểu thương bán cho người tiêu dùng với giá khoảng 130.000 nghìn đồng. Có nghĩa, lợi nhuận đã khiến gian thương bất chấp tất cả các quy định của pháp luật, bất chấp ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng người tiêu dùng.
Vụ việc sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện và công bố đã khiến người dân phẫn nộ. Dưới các bài viết, rất nhiều bình luận bày tỏ về việc phải xử lý thật nghiêm những kẻ vì tiền mà bất chấp làm hại đến sức khỏe, tính mạng đồng loại.
Đây không phải là trường hợp hiếm hoi liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm bị tẩm ướp hóa chất độc hại cho sức khỏe con người bị cơ quan chức năng phát hiện. Không có một lý do nào có thể ngụy biện cho hành động tàn ác, bất chấp quy định của những gian thương. Có chăng, vì tiền - vì lợi nhuận mà người ta sẵn vứt bỏ lương tâm. Và chính những sự bất chấp ấy đã đẩy người dân - người tiêu dùng đến “bờ vực” của sự nguy hiểm sức khỏe.
Không phải đến tận bây giờ, người tiêu dùng mới hoang mang giữa “ma trận” thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Không ít người còn “chua chát” rằng, bây giờ chỉ những gì mình tự tay làm ra mới có thể chắc chắn về sự... an toàn của thực phẩm.
Nhưng suy cho cùng, ngay cả việc - nếu có cố gắng “tự cung, tự cấp” cũng không phải là một giải pháp lâu dài và đại chúng. Vậy nên, ngoài sự cần thiết phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, mạnh tay xử phạt của pháp luật thì một phần quan trọng vẫn là lương tâm của người kinh doanh, buôn bán.
Có một thực tế, người bán cá khoai có chứa chất cấm có thể không ăn những con cá khoai mà mình bán - vì họ biết rõ sự nguy hiểm. Nhưng ai dám chắc, họ sẽ không ăn phải thịt, rau không an toàn - nếu như người bán thịt, bán rau cũng mang tư duy kinh doanh như người bán cá khoai?! Đó thực sự là một “vòng tròn” luẩn quẩn mà ngẫm kỹ ra, chẳng ai trong chúng ta có thể tránh được nếu vẫn cứ mang tư duy kinh doanh chộp giật, thiếu đạo đức.
Thực phẩm bẩn là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng bệnh ung thư tại nước ta. Nếu gia đình có người thân bị bệnh, bạn sẽ hiểu sự đau đớn, tốn kém và cả mất mát... Trước bệnh tật hiểm nghèo, tiền bạc đôi khi cũng không thể mang lại nhiều ý nghĩa...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/long-tham-va-toi-ac-40971.htm












