Lòng tốt của chị Trần Thị Dân

Vào hồi 18 giờ ngày 8-6-2022, trên đường đi làm về đến khu vực cổng chợ Suối Khoáng, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), chị Trần Thị Dân, công nhân Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiên Điểu, Phó trưởng khu kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7B, phường Quang Hanh, nhặt được chiếc ví da nam màu đen của ai đó đánh rơi trên đường.

Kiểm tra trong ví có căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ATM và một số giấy tờ đều mang tên Phạm Anh Quang, trú ở tổ 2, khu 9A, phường Quang Hanh cùng một số tiền mặt. Không chút do dự, chị Dân đã đăng thông tin lên mạng xã hội kèm số điện thoại của mình để tìm người đánh rơi. Ngay buổi sáng hôm sau, anh Phạm Anh Quang đã liên hệ được với chị Dân để nhận lại chiếc ví. “Trên đường đi làm qua đoạn đường trên, do sơ ý tôi đã làm rơi chiếc ví, tôi rất lo lắng vì ngoài số tiền, trong ví còn rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Tôi thật may mắn khi nhận được lòng tốt của chị Dân...”, anh Quang chia sẻ.

Chị Trần Thị Dân (bên phải) trả lại ví nhặt được của anh Phạm Anh Quang.

Chị Trần Thị Dân (bên phải) trả lại ví nhặt được của anh Phạm Anh Quang.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, chị Trần Thị Dân là người có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, hòa đồng và luôn có tinh thần giúp đỡ mọi người. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nơi làm việc, chị Dân còn là cán bộ khu phố gương mẫu, có nhiều đóng góp cho các hoạt động ở địa phương, được mọi người tin yêu. Đây không phải lần đầu tiên chị Dân nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Trước đó, vào tháng 4-2020, chị Dân đã nhặt được và trả lại cho anh Phạm Nam Cường, trú ở phường Hà Phong, TP Hạ Long (Quảng Ninh) chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và gần 8 triệu đồng tiền mặt.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/long-tot-cua-chi-tran-thi-dan-697349