Lớp học 0 đồng
Anh Nguyễn Minh Hậu, ngụ xã Châu Thành đã mang lại cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn môi trường học tập và phát triển. Từ lớp học 0 đồng, anh cùng các cộng sự hỗ trợ việc học, trang bị kỹ năng sống và cả những bữa ăn miễn phí cho các em nhỏ.

Học sinh của lớp học vui vẻ chụp ảnh cùng các tình nguyện viên. Ảnh: TƯỜNG VI
“Các em lớp 1 di chuyển sang dãy bàn bên phải, lớp 2 ngồi ở giữa nhé!”. Từ xa, tôi đã nghe tiếng anh Nguyễn Minh Hậu điều phối lớp học của mình. Trong căn phòng không quá rộng ở trụ sở khu phố Minh Lạc, gần 20 học sinh đủ độ tuổi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Ổn định lớp xong, anh Hậu cùng 4 tình nguyện viên tất bật hướng dẫn từng nhóm học sinh. Người kèm các em tập đọc, người cẩn thận giảng lại một bài toán, người ân cần chỉnh nét chữ cho các em nhỏ. Dù mỗi em có độ tuổi và trình độ khác nhau, nhưng tất cả đều chung một ánh mắt háo hức và sự tập trung trong từng giờ học.
Suốt hơn 1 năm qua, anh Hậu đã tự gánh vác toàn bộ chi phí hoạt động lớp học đặc biệt này. Tùy vào số lượng các em tham gia, chi phí duy trì lớp học dao động từ 8 - 9 triệu đồng mỗi tháng. Dù nhiều người ngỏ ý đồng hành, anh vẫn chọn tự xoay xở bằng nguồn lực của mình. Anh Hậu tâm sự: “Trong quá trình học tập và sinh sống tại địa phương, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện học tập, khiến tôi trăn trở. Tôi đang học ngành sư phạm nên càng thấu hiểu, quyết định thành lập Câu lạc bộ Ươm mầm Đức Trí và lớp học 0 đồng với mong muốn tạo thêm cơ hội học tập cho các em nhỏ trên địa bàn”.

Anh Nguyễn Minh Hậu hướng dẫn học sinh học bảng cửu chương. Ảnh: TƯỜNG VI
Đang trò chuyện cùng anh Hậu, tôi bị thu hút bởi những tiếng cười vang lên từ cuối lớp. Vài em nhỏ vừa hoàn thành bài tập chạy đến khoe với các anh chị đang phụ trách giảng dạy. Không khí gần gũi ấy nhanh chóng kéo tôi đến làm quen với 2 “giáo viên” trẻ của lớp là Phạm Hoàng Khang và Thị Nghĩa.
Là sinh viên Khoa Sư phạm, Nghĩa xem mỗi buổi đứng lớp là cơ hội để rèn luyện chuyên môn và hiểu hơn về trách nhiệm của một người làm nghề giáo trong tương lai. “Mỗi học sinh có một hoàn cảnh và khả năng tiếp thu khác nhau nên tôi phải kiên nhẫn. Có những em từ chỗ ngại phát biểu, chưa đọc thông viết thạo, giờ đã tự tin giơ tay trả lời câu hỏi. Nhìn thấy sự tiến bộ đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, Nghĩa chia sẻ.
Cách đó không xa, Khang đang chăm chú hướng dẫn một nhóm học sinh giải bài toán. Là sinh viên của Trường Đại học Kiên Giang, Khang dành thời gian ngoài giờ học để tham gia giảng dạy tại lớp học đặc biệt này. “Tôi không học ngành sư phạm nên ban đầu cũng khá lo lắng. Nhưng khi tiếp xúc với học sinh, tôi nhận ra điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Chỉ cần các em hiểu bài hơn, yêu việc học hơn thì tôi thấy công sức bỏ ra đều xứng đáng”, Khang bộc bạch.
Kết thúc giờ học kiến thức, điểm đến tiếp theo của các em là hồ bơi ở Trường Đại học Kiên Giang. Đây là nơi Câu lạc bộ Ươm mầm Đức Trí tổ chức các buổi học bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. Trong khi các em háo hức chuẩn bị cho hoạt động mới, anh Hậu và các cộng sự tất bật điểm danh, nhắc nhở từng em giữ trật tự và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển.
Nhìn các thành viên xoay vòng giữa việc học tập, giảng dạy và tổ chức hoạt động cho học sinh, tôi không khỏi tò mò về những khó khăn. Trái với suy nghĩ của tôi, điều khiến anh Hậu trăn trở nhất lại không phải là kinh phí. “Trong suốt thời gian hoạt động, chúng tôi nhận được sự quan tâm, động viên và hỗ trợ từ Xã đoàn Châu Thành, cả về tinh thần lẫn điều kiện để tổ chức các hoạt động cho các em nhỏ. Thử thách lớn nhất của các thành viên là việc cân bằng giữa học tập, công việc cá nhân và thời gian dành cho lớp học. Đôi khi lịch quá dày khiến chúng tôi khá áp lực”, anh Hậu nói.
Anh Trần Đăng Khoa - Bí thư Xã đoàn Châu Thành cho biết, việc các bạn trẻ chủ động xây dựng và duy trì lớp học miễn phí cho học sinh địa phương là tín hiệu tích cực, góp phần tạo thêm môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. “Xã đoàn tiếp tục đồng hành cùng câu lạc bộ, cùng lớp học và kết nối các nguồn lực để duy trì hoạt động. Đồng thời, nghiên cứu nhân rộng những mô hình tương tự nếu đủ điều kiện triển khai trên địa bàn”, anh Khoa cho biết.
Hiện nay, Câu lạc bộ Ươm mầm Đức Trí quy tụ khoảng 28 tình nguyện viên tham gia. Anh Hậu cho biết, thời gian tới, anh mong muốn tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của câu lạc bộ đến nhiều địa phương hơn. “Không chỉ dừng lại ở việc dạy kiến thức, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động kỹ năng, trải nghiệm thực tế, tạo ra môi trường để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện”, anh Hậu bày tỏ.
TỪ MỘT LỚP HỌC ĐẾN NHIỀU CƠ HỘI
- Dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Hỗ trợ kỹ năng sống, kỹ năng tự học.
- Kết nối sinh viên tình nguyện tham gia giảng dạy.
- Tổ chức các bữa ăn miễn phí cho học sinh.
- Tạo môi trường sinh hoạt an toàn ngoài giờ học.
- Góp phần hạn chế nguy cơ trẻ em bỏ học.
Hơn 1 năm duy trì hoạt động, lớp học 0 đồng không chỉ giúp các em bổ sung kiến thức mà còn mở ra một không gian sẻ chia, nơi những người trẻ cùng chung tay trao cơ hội học tập cho trẻ em khó khăn.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lop-hoc-0-dong-a489083.html












