Lớp học 0 đồng thắp sáng ước mơ cho trẻ em nghèo của người trung úy công an
Giữa bộn bề công việc của một chiến sĩ công an, trung úy Đỗ Văn Linh vẫn dành thời gian dạy học miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học 0 đồng của anh không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi thắp sáng ước mơ, lan tỏa yêu thương.
Dự án Lớp học 0 đồng của trung úy Đỗ Văn Linh (SN 1999, Điện Biên) chính thức tuyển sinh vào tháng 10/2024, với mục tiêu giúp các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa có cơ hội được học tập và thực hiện ước mơ của mình.
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, anh chàng trung úy thấu hiểu sự khó khăn và những thiệt thòi trong học tập của các em học sinh vùng sâu, vùng xa. Thấy được những nỗ lực vượt khó, Đỗ Văn Linh sau khi tốt nghiệp và trở về địa phương đã nhen nhóm ý tưởng xây dựng Fanpage "Ôn thi cùng Linhteacher99", mở lớp học trực tuyến miễn phí, chuyên dạy môn Ngữ văn và Lịch sử.
Từ những ngày đầu chỉ có vài trăm người theo dõi, đến nay fanpage của trung úy Đỗ Văn Linh đã thu hút hơn 250.000 người quan tâm. Bên cạnh đó, lớp học 0 đồng cũng trở thành điểm hẹn của hàng trăm học sinh mong muốn được học tập và rèn luyện.

Lớp học 0 đồng của trung úy Linh dành được sự quan tâm của nhiều học sinh.
"Lớp học dạy miễn phí 100%, mỗi lớp chỉ nhận 20 bạn học sinh. Tính đến nay, lớp cũng đã duy trì được 5 tháng. Ngoài làm công an và dạy học, mình còn làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, chủ yếu về giới thiệu sách. Số tiền kiếm được từ việc sáng tạo nội dung mình dùng để làm phần thưởng cho các bạn học sinh hoặc kinh phí khi mời các thầy cô, các bạn khác vào chia sẻ kinh nghiệm", Đỗ Văn Linh chia sẻ.
Vào tối thứ năm và cuối tuần, trung úy Đỗ Văn Linh sẽ lên lớp trực tuyến cùng các học sinh. Tùy vào lịch làm việc, khi không phải làm nhiệm vụ, anh dành thời gian biên soạn bài giảng, tìm hiểu thêm tài liệu từ các thầy cô khác và sáng tạo ra những phương pháp học mới.
"Mình mở lớp học này với mong muốn giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được học tập và phát triển. Ngoài việc dạy kiến thức, lớp học còn chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thêm động lực để các em vượt qua những thử thách trong học tập", trung úy Linh cho biết.
Ở lớp học miễn phí này, kiến thức không chỉ truyền đạt qua sách vở mà còn được thổi hồn bằng sự tâm huyết, sáng tạo của người thầy. Theo trung úy Đỗ Văn Linh, đó cũng là điều làm lớp học của mình trở nên khác biệt: "Sức hút của lớp học không phải nằm ở sự miễn phí. Dân gian có câu "Của cho không bằng cách cho". Với các bạn, mình luôn dành hết tâm huyết và sự nhiệt tình. Mình có giáo án riêng, không chỉ dạy các kiến thức cơ bản mà còn cung cấp cho các bạn các tips làm bài, công thức hữu dụng…"

Kiến thức ở lớp học 0 đồng không chỉ truyền đạt qua sách vở mà còn được thổi hồn bằng sự tâm huyết, sáng tạo của người thầy. (Ảnh: NVCC)
Với trung úy Linh, học văn cũng cần thiết phải trau dồi những kiến thức thực tế. đồng thời tạo ra một môi trường học tập gần gũi, có sự kết nối giữa thầy và trò. Đó cũng là lý do anh thường xuyên tổ chức các buổi mời những người có tầm ảnh hưởng để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho học viên.
"Tháng trước, lớp học 0 đồng rất vinh dự được trò chuyện cùng một hot TikToker có hơn 200.000 follow - cũng chính là Á khoa tỉnh Bắc Giang năm 2024. Cuộc trò chuyện đó không chỉ giúp các bạn có thêm động lực học tập mà còn mở ra nhiều góc nhìn mới về phương pháp học hiệu quả", anh chia sẻ.
Nhờ sự tâm huyết của người thầy "tay ngang", dù chỉ mới đi vào hoạt động được 5 tháng, lớp học 0 đồng của trung úy Linh đã gặt hái được những trái ngọt đầu tiên. Những điểm 9, điểm 9,5 gửi về cũng chính là động lực để anh thêm dày công nghiên cứu những phương pháp dạy mới lạ, hiệu quả.
Kỳ thi đại học năm 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, cũng là lúc trung úy Đỗ Văn Linh dồn nhiều tâm sức hơn cho lớp học 0 đồng. Những buổi học ôn luyện trở nên dày đặc hơn và người thầy cũng dành thêm nhiều thời gian để chấm bài, chữa lỗi, luyện đề, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của học trò.

Dù công việc trong ngành Công an vốn không hề nhẹ nhàng, trung úy Linh vẫn cố gắng sắp xếp khoảng trống trong quỹ thời gian của mình để duy trì lớp học.
"Đây là cơ hội để bản thân mình có thể một phần nào đó giúp các em trang bị thêm nhiều kiến thức và biết đâu đó một mai sẽ có những người học trò của mình trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước… Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn làm cho bản thân mình một người lính càng thêm tự hào với đúng tinh thần của người công an cách mệnh 'vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ'", trung úy Linh nói.