Lớp học đặc biệt

Dù xuất thân ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đam mê diễn xuất đã gắn kết họ lại với nhau

Tan ca, anh Nguyễn Kim Trường vội chạy về Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 3 (TP HCM) để đứng lớp dạy diễn xuất miễn phí. Suốt 7 năm qua, anh luôn thầm lặng trên "chuyến đò" đặc biệt này. Ngày làm biên kịch, đêm về anh là thầy của những học viên đam mê diễn xuất.

Gắn kết đam mê

Tối thứ hai, tư, sáu hằng tuần, chị Minh Tuyết (thợ may, ngụ quận 8) đều đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 3 để theo học diễn xuất miễn phí. Ban đầu, chị đến lớp vì tò mò, nhưng rồi những bài học bổ ích, những câu chuyện cảm động giữa thầy trò đã giúp chị gắn bó với lớp. "Tôi học không phải để trở thành diễn viên, mà chỉ hy vọng được theo thầy phục vụ cho trẻ em nghèo ở các vùng sâu, vùng xa. Như vậy là vui rồi!" - chị Tuyết tâm sự.

Những người đến với lớp học này cũng… rất đặc biệt. Có người là thợ may, bảo vệ, kinh doanh, sinh viên, học sinh... có khi là cụ già đã ngoài 80 tuổi. Nhưng họ đều có điểm chung là niềm đam mê với nghệ thuật, quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên.

Lớp không có thời gian kết thúc, do vậy ai muốn học bao lâu đều có thể tham gia. Tuy nhiên, anh Kim Trường khuyến khích học viên nên theo học xuyên suốt ít nhất 2 năm tại lớp để đủ tự tin diễn xuất. "Tôi luôn khuyên các bạn phải tích lũy thêm kiến thức, đặc biệt là vốn sống để diễn "đời" nhất có thể. Sau thời gian học tập và được trải nghiệm, tôi thấy các bạn ngày càng chững chạc, diễn xuất ngày càng có hồn" - anh Kim Trường chia sẻ.

Nội dung giảng dạy gồm các kỹ năng diễn xuất trước ống kính, tiếng nói sân khấu, hình thể - võ thuật, cổ nhạc, phân tích tâm lý và hành động nhân vật... Hiện lớp có hơn 10 học viên, trong đó có một số học viên sau thời gian học đã dạn dĩ đứng trên sân khấu lớn.

Anh Nguyễn Kim Trường (áo sọc, giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùng học viên

Anh Nguyễn Kim Trường (áo sọc, giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùng học viên

Chắp cánh ước mơ

Trong quá trình làm nghệ thuật, anh Kim Trường nhận thấy có nhiều người đam mê diễn xuất nhưng không có khả năng tài chính và thời gian để đến các trung tâm đào tạo. Nhận thấy được điều đó, 7 năm trước, anh đã thành lập câu lạc bộ sân khấu điện ảnh để truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng diễn xuất cho những người có ước mơ làm diễn viên.

Anh Kim Trường tâm sự thời gian đầu chỉ có mình anh đứng lớp. Nhưng rồi càng ngày càng có nhiều thầy cô nhận lời, hỗ trợ giảng dạy miễn phí các bộ môn cho hoạt động nghệ thuật như: đạo diễn sân khấu Duy Linh, đạo diễn hành động AK Vũ, đạo diễn phim Đình Tài, tài tử Hoàng Minh Châu, diễn viên lồng tiếng Minh Triết...

Đảm nhận giảng dạy môn cổ nhạc tại lớp suốt 2 năm qua, ông Hoàng Minh Châu luôn tận tình hướng dẫn các học viên luyện thanh, cảm nhạc, biết hát một số bài cơ bản. Ông Châu chỉ với hy vọng bộ môn này sẽ giúp cho con đường làm nghệ thuật của các bạn trở nên suôn sẻ, phát triển hơn. "Chúng tôi không xem đây là lớp học mà là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Chỉ mong rằng sau khóa học sẽ giúp các bạn dạn dĩ, tự tin và có thêm cơ hội theo đuổi đam mê của mình" - ông Hoàng Minh Châu bày tỏ.

Trong số hơn 200 học viên theo học, đã có nhiều người được mời đóng phim, có những học viên từ vai phụ được lên vai thứ chính. Đó là động lực để các thầy cô tiếp tục duy trì và phát triển lớp học.

Chính tình thương và tấm lòng của thầy Kim Trường và cộng sự đã tiếp thêm động lực cho những người đam mê nghệ thuật, chắp cánh ước mơ bay cao bay xa.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lop-hoc-dac-biet-19624081020541547.htm