Lớp học 'đặc biệt' ở chùa Bụt
Khi mặt trời bắt đầu ló rạng nơi triền sóng biển, từng tốp học sinh lại ríu rít đạp xe về phía chùa Bụt, Hoằng Tiến. Trong không gian thanh tịnh vốn quen thuộc với tiếng chuông chùa và lời kinh, giờ đây còn vang lên những âm thanh 'rất khác', đó là những câu chào hỏi bằng Tiếng anh, tiếng đánh vần còn ngọng nghịu nhưng đầy háo hức của trẻ nhỏ vùng biển.

Lớp học Tiếng anh miễn phí của Đại Đức Thích Khải Định.
Khởi đầu ngày cuối tuần, ở một góc nhỏ trong khuôn viên chùa, lớp học "đặc biệt” lại bắt đầu. Người đứng lớp là Đại đức Thích Khải Định – trụ trì chùa Bụt, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Cứ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, thầy sẽ mở lớp dạy Tiếng anh miễn phí cho các em học sinh địa phương, gieo thêm hy vọng về một tương lai rộng mở cho những đứa trẻ lớn lên cùng vị mặn mòi của biển.
Trong căn phòng học giản dị, bảng viết, loa nhỏ được chuẩn bị cẩn thận. Không có bàn ghế hiện đại hay thiết bị công nghệ đắt tiền, nhưng không khí học tập lúc nào cũng đầy hứng khởi. “Good evening, teacher!” cả lớp đồng thanh chào khi thầy Thích Khải Định bước vào. Cách phát âm của nhiều em đôi chỗ còn chưa chuẩn, nhưng ánh mắt háo hức và sự tự tin lại là điều dễ dàng nhận thấy. Hôm ấy, bài học xoay quanh những câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hằng ngày. Thay vì học thuộc máy móc, thầy Khải Định chia nhóm, tổ chức trò chơi, khuyến khích học sinh đứng lên đối thoại với nhau bằng Tiếng anh. Có em còn e dè, nhưng rồi trước sự động viên nhẹ nhàng vỗ tay của bạn bè, các em dần mạnh dạn hơn. Nhìn những học trò nhỏ chăm chú đánh vần từng từ mới, ít ai nghĩ lớp học này đã được duy trì bền bỉ suốt hơn một năm qua, bằng sự tự nguyện của một vị sư thầy.
Nói về cơ duyên mở lớp học miễn phí, Đại đức Thích Khải Định chia sẻ, ý tưởng ấy đến từ một trăn trở rất đời thường. Ở vùng biển Hoằng Tiến, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con học thêm ngoại ngữ. Trong khi đó, Tiếng anh ngày càng trở thành kỹ năng cần thiết trong học tập, công việc, nhất là khi du lịch biển địa phương đang từng bước phát triển. Có những cháu muốn học nhưng bố mẹ không đủ điều kiện cho đi học thêm. Tôi nghĩ, nếu mình có thể góp một phần nhỏ để các con có thêm kiến thức thì đó cũng là việc nên làm.
Thầy Thích Khải Định cho biết: “Ban đầu tôi chỉ dự định mở lớp ngắn hạn để các con có nơi học tập trong dịp hè, tránh xa điện thoại, trò chơi điện tử. Nhưng sau đó thấy các cháu thích học, phụ huynh ủng hộ nên tôi quyết định duy trì lâu dài. Tôi mong học sinh vùng biển cũng có cơ hội tiếp cận Tiếng anh như ở thành phố, để sau này tự tin hơn, có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai”.
Từ vài học sinh ban đầu, lớp học ngày càng đông hơn. Có em được bạn bè giới thiệu, có em theo anh chị đến học rồi thích thú xin bố mẹ đăng ký ở lại. Điều đặc biệt là tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Không chỉ dạy ngoại ngữ, lớp học nơi cửa chùa còn chú trọng rèn kỹ năng sống, nề nếp sinh hoạt, cách ứng xử lễ phép và tinh thần sẻ chia. Với thầy Thích Khải Định, giáo dục không chỉ dừng lại ở kiến thức trong sách vở mà còn là cách giúp các em trưởng thành về nhân cách. Nguyễn Bảo Quyên là một trong những học sinh tham gia từ những ngày đầu. Cô bé từng xem Tiếng anh là môn học khó nhất, bởi “quá nhiều từ mới, phát âm khó nhớ”. Quyên kể, trước đây mỗi lần giáo viên gọi đọc Tiếng anh trên lớp em đều rất ngại vì sợ sai. Điểm số vì thế cũng không mấy nổi bật. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi em được bố mẹ cho tham gia lớp học của thầy Thích Khải Định.
Em Nguyễn Bảo Quyên cho biết: “Lúc đầu em cũng sợ học vì nghĩ Tiếng anh khó lắm. Nhưng thầy dạy dễ hiểu, có trò chơi, có luyện nói nên em thấy thích hơn. Bây giờ em không còn sợ phát biểu nữa, ở lớp em cũng tự tin đọc bài hơn trước”.
Ở lớp học, em Lê Đăng Gia Bảo cũng say sưa luyện phát âm cùng bạn. Gia Bảo vốn là cậu bé khá nhút nhát, ít nói. Những ngày đầu đến lớp, em gần như chỉ ngồi im lặng. Thế nhưng, sau khoảng thời gian dài rèn rũa, cậu học trò nhỏ đã tiến bộ rất nhiều. Em chủ động giơ tay phát biểu, tự tin giao tiếp những đoạn hội thoại ngắn.

Lớp học được tổ chức đều đặn vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Những thay đổi ấy có lẽ chính là “quả ngọt” của lớp học đặc biệt nơi cửa Phật. Không chỉ giúp các em tiến bộ về kiến thức, lớp học còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh trong dịp hè, buổi tối và ngày nghỉ, khoảng thời gian vốn dễ bị lấp đầy bởi điện thoại thông minh hay trò chơi điện tử. Sự đồng hành của phụ huynh cũng tiếp thêm động lực để lớp học duy trì suốt hơn một năm qua. Nhiều gia đình vùng biển còn khó khăn, thu nhập phụ thuộc vào những chuyến ra khơi, vào thời tiết biển cả. Vì thế, một lớp học miễn phí với chất lượng ổn định như ở chùa Bụt trở thành cơ hội quý giá đối với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giữa thời điểm việc học ngoại ngữ ngày càng được chú trọng, đặc biệt trong định hướng đưa Tiếng anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, mô hình lớp học miễn phí ở chùa Bụt cho thấy sự chung tay đầy ý nghĩa của cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Buổi học kết thúc, các em học sinh xếp hàng chào thầy trước khi ra về. Những chiếc xe đạp nhỏ lại nối đuôi nhau rời cổng chùa trong tiếng cười nói râm ran. Trong căn phòng học vừa tắt đèn, bảng viết vẫn còn những dòng chữ Tiếng anh chưa kịp xóa. Đó không đơn thuần là bài học ngôn ngữ, mà còn là những hạt mầm của sự tự tin, của khát vọng vươn xa đang được âm thầm vun đắp.
Giữa cuộc sống còn bộn bề những khó khăn nơi vùng biển, lớp học của Đại đức Thích Khải Định vẫn lặng lẽ duy trì như một cách gieo chữ đặc biệt. Không bảng hiệu lớn, không học phí, cũng chẳng cần sự ồn ào, hơn một năm qua, người thầy nơi cửa Phật vẫn bền bỉ thắp sáng tương lai cho trẻ em quê biển. Bởi đôi khi, hành trình thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ giản dị từ một lớp học nhỏ, nơi có người sẵn sàng dành thời gian, tâm huyết để nói với các em rằng: cánh cửa tri thức luôn rộng mở, nếu các em đủ cố gắng bước tới.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/lop-hoc-dac-biet-o-chua-but-43375.htm











