Lớp học xóa mù chữ nơi non cao Tu Mơ Rông

Tối đến, ánh đèn lấp lóa trên con đường dẫn về điểm trường Ngok Leang. Ở đó, 47 học viên miệt mài viết tiếp giấc mơ con chữ còn dang dở.

Lớp học xóa mù chữ ở xã Tu Mơ Rông giúp người dân biết đọc, biết viết.

Lớp học xóa mù chữ ở xã Tu Mơ Rông giúp người dân biết đọc, biết viết.

Tối nào cũng học

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, điểm trường Tiểu học thôn Ngok Leang (thuộc Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi) lại sáng đèn. Lớp học xóa mù chữ với 47 học viên vang tiếng thầy giảng, trò đánh vần. Có người bế con đi học, người đi bộ từ sớm, mang theo đèn pin, cuốn vở và cây bút được chính quyền xã hỗ trợ trong buổi học đầu tiên.

Nhiều học viên từng biết chữ nhưng đã quên do không dùng tới, cũng có người chưa một lần cầm bút. Những bàn tay chai sần vì lao động giờ lóng ngóng tập viết, nét chữ nguệch ngoạc nhưng ánh mắt thì lấp lánh.

“Lớp học nhằm giúp bà con biết đọc, viết, tính toán cơ bản, đồng thời học thêm kỹ năng sống, giao tiếp cộng đồng. Nhiều người bắt đầu áp dụng vào sản xuất, buôn bán. Họ tự tin hơn khi đi giao dịch, khám bệnh hay tiếp xúc với cán bộ xã”, ông Dương Đăng Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết.

Lớp học chia làm 3 học kỳ. Học kỳ I từ ngày 3/3 đến 6/6/2025, học kỳ II từ 9/6 đến 12/9 và học kỳ III từ 15/9 đến 19/12/2025. Mỗi tuần học 5 buổi, từ tối thứ Hai đến tối thứ Sáu, mỗi buổi gồm 5 tiết học. Dự kiến đến quý I/2026, lớp hoàn thành chương trình giai đoạn 1. Sau đó, địa phương tiếp tục phân loại trình độ để tổ chức lớp học phù hợp với thực tế từng nhóm học viên.

Lớp học diễn ra vào buổi tối, trong những căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp. Trên tấm bảng đen cũ, giáo viên kiên nhẫn viết từng chữ cái, đánh vần từng âm. Dưới lớp, học viên chăm chú lắng nghe, tay cầm bút nắn nót ghi chép, dù có người mắt đã mờ, tay run vì tuổi tác.

Có những hôm trời mưa, đường trơn trượt, lớp vẫn không vắng người. Học viên mang theo áo mưa, đèn pin nhanh chân bước để kịp giờ vào lớp. Không ai muốn nghỉ, bởi với họ, mỗi buổi học là một lần được mở ra thế giới mới.

Đi học để làm gương cho bà con

 Từ chưa biết đọc, biết viết nay người Xơ Đăng ở Tu Mơ Rông đã viết và tính toán được.

Từ chưa biết đọc, biết viết nay người Xơ Đăng ở Tu Mơ Rông đã viết và tính toán được.

Ở thôn Ngok Leang, lớp học ban đầu chỉ lác đác vài người. Nhưng rồi bà con rủ nhau đi học, người đi trước động viên người đi sau. Giờ đây, có những cặp vợ chồng cùng ngồi học như anh A Pin – chị Y Der hay vợ chồng chị Y Dú – anh A Thủy.

“Thấy ai cũng đi học, không khí lớp vui lắm. Mọi người cùng cố gắng, chẳng ai muốn nghỉ buổi nào”, chị Y Khương – Trưởng thôn Ngok Leang nói.

Ít ai biết rằng chị Y Khương cũng đang học bổ túc với mong ước có được tấm bằng tốt nghiệp THPT khi đã hơn 40 tuổi. Năm 2009, chị từng học dang dở lớp 11 rồi nghỉ vì hoàn cảnh. Sau gần 15 năm tạm gác việc học, năm 2024, được chồng và hai con động viên, chị quyết định quay lại trường, học bổ túc tại Trung tâm GDTX Tu Mơ Rông.

“Con lớn đang học lớp 11, con út lớp 9. Mình cũng đi học để làm gương cho các con, cho bà con trong thôn. Mình làm được thì ai cũng làm được”, chị cười nói.

Đến nay, chị hoàn thành chương trình lớp 11, sắp bước vào năm học lớp 12 và đặt mục tiêu thi tốt nghiệp THPT vào năm 2026.

“Mình còn nhiều ước mơ lắm, nhưng trước mắt phải lấy được tấm bằng. Có học thì mới hiểu, mới làm được việc tốt hơn cho bà con”, chị Y Khương bộc bạch.

Việc học với chị không còn là chuyện riêng, mà trở thành động lực chung cho cả cộng đồng. Sự trở lại lớp học của người trưởng thôn như một ngọn lửa âm thầm lan ra từng mái nhà, con dốc, thắp lên niềm tin rằng: Học không bao giờ là muộn.

Trong lớp học đơn sơ giữa đại ngàn, từng con chữ được nắn nót viết ra như những hạt mầm hy vọng. Lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn thắp lên ánh sáng tự tin, khơi dậy khát khao học hỏi và niềm tin vào một cuộc sống nhiều đổi thay.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-xoa-mu-chu-noi-non-cao-tu-mo-rong-post742091.html