Lột bộ mặt thật của 'đại gia' vùng cao

Sở hữu ngôi nhà to, với cuộc sống vật chất khá thoải mái, trong mắt người dân địa phương, Lường Văn Vui (sinh năm 1986, ở bản Phai Đin, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là một 'đại gia'. Tuy nhiên, qua điều tra nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Điện Biên đã nhận thấy dấu hiệu Vui là 'mắt xích' quan trọng của một đường dây vận chuyển 'cái chết trắng' từ khu vực 'Tam giác vàng' qua Lào vào nước ta tiêu thụ.

Đối tượng Lường Văn Vui cùng tang vật. Ảnh: Anh Dũng

Đối tượng Lường Văn Vui cùng tang vật. Ảnh: Anh Dũng

Những ngày cuối tháng 11/2023, trên địa bàn biên giới xã Thanh Chăn có mưa và giá rét, khu vực nương rẫy vắng bóng người dân lao động sản xuất. Con đường dẫn vào núi rừng cũng không một bóng người qua lại. Nhưng dưới làn mưa lạnh, lực lượng mật phục tham gia đấu tranh Chuyên án ĐB 823p vẫn đang âm thầm làm nhiệm vụ. Bằng kinh nghiệm đánh án, các trinh sát của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Điện Biên nhận định: Rất có thể các đối tượng trong đường dây tội phạm sẽ lợi dụng thời tiết bất lợi để vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Trước đó, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Điện Biên đã phát hiện những dấu hiệu về sự tồn tại của đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn biên giới xã Thanh Chăn để đưa vào nội địa tiêu thụ. Trải qua công tác xác minh bước đầu, các trinh sát nhận thấy có nhiều đối tượng ở cả biên giới Lào và Việt Nam tham gia vào đường dây tội phạm này.

Chưa thể xác định được “ông trùm” đứng sau nhưng có thể nhận thấy, hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới được tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua điện thoại, không hiểu rõ về nhau, đảm nhận các giai đoạn vận chuyển, giao dịch ma túy khác nhau. Trên cơ sở thông tin có được, BĐBP Điện Biên đã xác lập Chuyên án ĐB 823p và được Tư lệnh BĐBP phê duyệt làm cơ sở đấu tranh, bóc gỡ đường dây tội phạm có tính chất phức tạp trên.

Sau khi chuyên án được phê duyệt, BĐBP Điện Biên đã tung các trinh sát có kinh nghiệm vào “trận”, tiếp tục làm rõ chân tướng các đối tượng liên quan, phương thức, thủ đoạn hoạt động, chờ cơ hội “giăng lưới”. Chỉ sau một thời gian ngắn, với những thông tin có được, lực lượng đánh án đưa ra nhận định, Lường Văn Vui sinh năm 1986, ở bản Phai Đin có thể là một "mắt xích" quan trọng của đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Nói về đối tượng này, người dân địa phương vẫn không hiểu vì sao Vui cũng chỉ làm nông nghiệp nhưng xây được nhà to, cuộc sống vật chất khá dư giả. Một số người dân có những lời bàn tán khi không ít lần lên nương rẫy ở khu vực biên giới bắt gặp Vui đang trò chuyện với những người lạ mặt từ nơi khác đến. Từ nguồn tin của người dân địa phương cung cấp, cùng với những thông tin mà các trinh sát thu thập được, Ban Chuyên án ĐB 823p đã nhận định, có thể Vui tham gia vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Lào - Việt Nam vào sâu nội địa tỉnh Điện Biên để bàn giao cho các đối tượng khác. Từ đó, chỉ huy Ban Chuyên án đã giao cho một mũi trinh sát bám sát, nắm chắc mọi hoạt động, sẵn sàng bắt giữ đối tượng cùng tang vật liên quan.

Tuy nhiên, Lường Văn Vui rất am hiểu địa bàn, quy luật hoạt động của lực lượng chức năng tại địa phương nên rất ma mãnh trong việc vận chuyển ma túy. Quá trình dài theo dõi đối tượng, các trinh sát nhận thấy, dù nắng hay mưa, hắn vẫn đều đặn lên khu vực lán trại trên nương rẫy rồi chiều tối mới trở về. Hành động trên cho thấy, Vui đang cố gắng không cho các trinh sát cơ hội biết thời điểm nào hắn sẽ vận chuyển ma túy từ biên giới trở về.

Kiên trì triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào những ngày cuối tháng 11/2023, lực lượng đánh án đã có thông tin, Vui sắp vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ khu vực biên giới Lào - Việt Nam vào sâu nội địa để “giao dịch”. Chỉ huy Ban Chuyên án ĐB 823p đã lên các phương án, điều động lực lượng tăng cường tổ chức mật phục, chốt chặn tại các khu vực khác nhau, sẵn sàng bắt giữ đối tượng.

Đúng như nhận định, ngày 29/11, trong điều kiện thời tiết mưa, giá rét, Vui đã bí mật lên khu vực lán trại để lấy ma túy được cất giấu từ trước và vận chuyển đi giao cho “đối tác”. Khi xuống con đường đầu bản, y đã sử dụng xe máy chạy với tốc độ cao vào hướng nội địa hòng qua mặt lực lượng chức năng. Nhưng Vui đâu ngờ mọi hành vi của y đã bị BĐBP Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, “giăng lưới” chờ sẵn. Khi Lường Văn Vui mang theo 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp di chuyển chưa hết địa bàn của bản Phai Đin đã bị lực lượng đánh án không chế, bắt giữ tại chỗ.

Trước tang chứng, vật chứng rõ ràng, đối tượng Vui nhanh chóng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình với cơ quan chức năng. Theo đó, y nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng sinh sống tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) từ khu vực biên giới về trung tâm xã Thanh Chăn để nhận 20 triệu đồng tiền công.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lot-bo-mat-that-cua-dai-gia-vung-cao-post469897.html